Chú hổ bị bắn chết ngay trên đường phố Paris

GD&TĐ - Một con hổ đã bị chủ của mình bắn chết sau khi nó trốn thoát khỏi một vườn thú và đi quanh thủ đô Paris, Pháp.  

Chú hổ bị bắn chết ngay trên đường phố Paris

Theo cảnh sát Paris, một con hổ nặng 200 kg đã trốn thoát từ gánh xiếc Bormann-Moreno vào hôm qua (24/11) và đi quanh thành phố trước khi bị chủ phát hiện.

Các nhân chứng cho biết 2 nhân viên của gánh xiếc đã lừa con hổ bằng miếng thịt gắn vào một chiếc gậy. Chủ của con hổ đã bắn 2 phát đạn để khống chế nó. Được biết người chủ đã bị sốc sau sự việc này.

Trước khi nhà chức trách đã bỏ xác con hổ ra khỏi nơi nó bị bắn, nhiều người đi qua đã chụp ảnh nó và đưa lên mạng. Nhiều người đã tức giận đối với việc giết con hổ và phản đối rạp xiếc.

Tuy việc con hổ xổng chuồng không khiến ai bị thương hay thiệt mạng nhưng một cuộc điều tra đã được tiến hành. Rạp xiếc Bormann-Moreno đang có kế hoạch khai mạc vào ngày 3/12 tới và hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

George Laurer - người góp công lớn trong phát minh mã vạch.

Mã vạch ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Vào những năm 1970, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng tạp hóa, nhóm kỹ sư Mỹ đã phát minh ra mã UPC (Universal Product Code - Mã sản phẩm toàn cầu).

Từ trang sách đến ước mơ lớn

Từ trang sách đến ước mơ lớn

GD&TĐ - Nhà văn Đào Trung Hiếu không chỉ nói về việc đọc sách như một thói quen, mà như một phương pháp rèn luyện trí tuệ.