Chú chém chết cháu vì can đánh vợ

Đang đánh vợ thì người cháu can ngăn, người đàn ông không những không dừng tay còn chém chết luôn cả người can ngăn...

Bị cáo Đường Văn Phóng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VnExpress.
Bị cáo Đường Văn Phóng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VnExpress.

Ngày 6/9, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đường Văn Phóng (55 tuổi, trú xã Thạch Đạn, Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 9/4, Phóng to tiếng với hàng xóm trong lúc có hơi men. Khi vợ căn ngăn, ông ta đã tát vào mồm bà này, cầm ghế dọa đánh. Con trai tới khuyên dừng tay cũng bị truy đuổi, báo VnExpress đưa tin.

Người cháu là Lưu Văn Vương thấy vậy đã giữ Phóng lại khiến ông ta ngã ra sân. Trong cơn tức tối, ông Phóng cầm dao chém anh Vương tử vong.

Tại tòa, bị cáo cho rằng hôm đó say rượu không làm chủ được bản thân. Do bị anh Vương kéo ngã và đá, ông ta đã gây án chứ hai người không có mâu thuẫn.

Sau khi cân nhắc lời khai của nhân chứng và bị cáo, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đường Văn Phóng 20 năm tù, đồng thời phải bồi hoàn tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.