Chồng tâm thần bất ổn dùng dao bầu đoạt mạng vợ rồi nhảy sông tự tử

Sau khi dùng dao bầu đoạt mạng vợ ở trên giường, nghi phạm đi xe máy ra sông tự tử nhưng không hiểu run rẩy thế nào lại vớ được cọc và được người dân cứu vớt. Ai cũng bàng hoàng vì hành động khó hiểu của nghi phạm khi ra tay với vợ.

Căn nhà xảy ra vụ việc.
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Tá hỏa cái chết bất ngờ của cô con dâu

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Anh Sáng (SN 1977, trú tại số nhà 40, tổ dân phố Tân Sơn 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, TP.Ninh Bình) để làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân là chị Trương Thị Hồng H (SN 1977), vợ của Sáng.

Theo đó, sự việc bắt đầu từ chiều 5/3, cháu Vũ Việt Đ (SN 2003, con trai lớn của vợ chồng Sáng và chị H) đi học thêm về thì thấy cửa nhà khóa chặt.

Gọi cửa một hồi, không thấy bố mẹ mở cửa, cháu Đ đi sang nhà bà nội ở tổ dân phố số 4, phường Vân Giang. Một lúc sau, bà L - mẹ của Sáng - nhiều lần gọi điện cho con trai và con dâu không được nên đã tìm đến cơ quan nơi chị H làm việc nhưng mọi người bảo chị không đi làm.

Sau khi đi tìm ở nhiều nơi, không thấy tung tích của Sáng và chị H đâu, nghi có chuyện chẳng lành, đến khoảng 21h cùng ngày, bà L cùng con trai đến nhà riêng của vợ chồng anh Sáng - chị H ở số nhà 40 đường Nguyễn Văn Cừ để gọi cửa một lần nữa. Thế nhưng, cánh cửa cuốn vẫn đóng chặt, không ai ra mở cửa.

Quá sốt ruột, bà liền nhờ nhà hàng xóm sống ngay sát nhà vợ chồng anh Sáng cho đi nhờ qua đằng sau. Trèo qua tường, bà L cùng con trai phá cửa sau nhà vợ chồng con trai để vào.

Bước chân vào bên trong, bà L vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy chị H nằm bất động trên giường kê ở phòng cuối của căn nhà. Một chân chị H duỗi, một chân co lên, trên người có nhiều vết thương, xung quanh máu chảy thấm đẫm chiếc đệm.

Nhìn thấy cảnh tượng trên, ai cũng bàng hoàng vì kinh sợ. Sau đó, sự việc nhanh chóng cấp báo đến Công an phường Thanh Bình, Công an thành phố Ninh Bình.

Ông Cao Văn Hào - Tổ trưởng tổ dân phố Tân Sơn 3, phường Thanh Bình - cho biết: “Tối hôm đó, tôi nhận được tin báo của đồng chí bí thư tổ dân phố nên đã chạy sang. Đến nơi, mọi người đến khá đông, có cả công an phường ở đó.

Tôi đi vào bên trong thì thấy trên chiếc bàn ngoài phòng khách có một con dao bầu dính máu, còn nạn nhân H nằm ở trên giường gian thứ ba và đã tử vong từ trước. Trên người chị H có nhiều vết chém sâu".

Theo lời hàng xóm nhà nạn nhân cho hay, hôm đó (5.3), chị H cùng chồng ở nhà. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, cậu con trai của vợ chồng anh Sáng đi học thêm.

Cách nhà anh Sáng không xa có một tiệm Internet, cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh ở ngoài cửa tiệm này thì thấy vào đầu giờ chiều, Sáng vội vã dắt xe máy đi khỏi nhà. Từ lúc đó, gia đình không thể liên lạc với Sáng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an nhận được thông tin có một chiếc xe máy để từ chiều đến tối ở ngoài đê sông Đáy mà không thấy ai tới nhận.

Người dân đã gọi điện thông báo cho công an, qua kiểm tra biển số xe thì xác định chiếc xe đó là của gia đình vợ chồng Sáng. Trong cốp xe có hơn 3 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định, nghi phạm là Vũ Anh Sáng - chồng của nạn nhân H. Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành khoanh vùng, truy bắt nghi phạm Sáng để phục vụ công tác điều tra.

Chị Việt - người cứu vớt đối tượng Sáng.
Chị Việt - người cứu vớt đối tượng Sáng.

Tự tử nhảy sông thì vớ được cọc

Về phía đối tượng Sáng, sau khi ra tay giết vợ, Sáng phi xe máy đến sông Đáy thuộc khu vực Bến Mới (xã Yên Phong, Ninh Bình) cách nhà chừng 7km để tự tử.

Theo một người lái đò ở đây cho biết, vào chiều 5.3, họ nhìn thấy một người đàn ông lấm lét đi dọc dưới chân bờ đê. Sau đó, người đàn ông này bất ngờ nhảy xuống sông ở khu vực trạm bơm nước.

Sau khi nhảy xuống sông, người đàn ông vớ được chiếc cọc, chỉ còn hở lên được cái đầu và cất tiếng kêu cứu. Lúc này, một người phụ nữ đang mò cua bắt ốc ở gần đấy nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy lên gọi mọi người tới cứu vớt.

Vợ chồng anh Hùng (làm ở bãi tập kết cát sỏi gần đó) cùng người làm nghe tiếng kêu cứu đã chạy tới để vớt người đàn ông. Khi đưa được người đàn ông này lên bờ thì thấy cơ thể anh ta đã tím tái, mặt mũi nhợt nhạt.

Chị Việt - vợ anh Hùng - cho biết thêm: “Bằng cảm quan, tôi thấy người này không phải dân cờ bạc, cũng không phải người lao động nặng nhọc.

Thế nhưng, khi hỏi anh ở đâu thì người này cứ quanh co, chối đây đẩy, không trả lời thật. Có lúc, anh nói người ở làng, có lúc nói ở thành phố. Đặc biệt, vẻ mặt của anh ta vô cùng sợ hãi.

Khi nhắc đến nhờ công an đưa về thì anh ta rất sợ nên tôi đã sinh nghi. Tôi hỏi mãi, anh bảo: “Nhà có chuyện buồn. Anh không thiết sống nên mới đi tự tử”. Nhưng tôi không hiểu sao anh nhảy xuống nước lại vớ được ngay chiếc cọc và suy nghĩ lại”.

Sau đó, người đàn ông này được vợ chồng chị Việt nhờ người đưa ra bến đò La Mai cách đó chừng hơn 100m để về nhà. Khi anh ta xuất hiện ở bến đò thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đến ngày hôm sau, vợ chồng chị Việt mới biết, người hôm nọ gia đình cứu vớt là kẻ ra tay sát hại vợ ở thành phố Ninh Bình. “Tôi cũng không biết họ là người thế nào, có phải là tội phạm hay không thì trước tiên cũng phải cứu người ta lên. Mọi việc sau đó còn có pháp luật giải quyết, thấy người bị nạn mà không cứu thì tâm tôi không yên”, chị Việt tâm sự.

Được biết, năm 2003, Sáng và chị H lấy nhau. Sau đó, vợ chồng anh được bố mẹ cho một căn nhà ở phường Thanh Bình để sinh sống, làm ăn.

Không lâu sau, chị H sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh tên Vũ Việt Đ. Đến 7 năm sau, vợ chồng tiếp tục sinh thêm một cô con gái.

Hiện, Sáng đang làm công nhân vệ sinh môi trường, còn chị H làm ở việc ở ngay thành phố. Về nguyên nhân nghi phạm Sáng ra tay với vợ, không ai rõ.

Ông Cao Văn Hào - tổ trưởng tổ dân phố Tân Sơn 3, phường Thanh Bình - cho biết, người dân ở thành phố thường sống khép kín chứ không cởi mở như ở quê.

Mặc dù, Sáng ra tay sát hại vợ nhưng lúc đó người dân sống cùng dãy phố không hề nghe thấy tiếng động, chỉ đến khi công an đến nhà làm công tác khám nghiệm hiện trường mới biết.

Thường ngày, vợ chồng Sáng đi làm từ sáng đến tối mới về nhà. Sáng không tiếp xúc nhiều với người ngoài, còn chị H sống hòa đồng với mọi người hơn.

Trước đây, Sáng từng đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Đợt trước tết năm 2016, chị H nghĩ thương chồng nên xin cho về nhà. Vụ việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo laodong.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ