Chồng không nhắc đến vợ trên Facebook

Chồng chưa bao giờ muốn tôi tham gia Facebook của anh, nhưng nhấn like mỗi khi cô bạn cũ vừa gặp lại sau 20 năm đăng ảnh.

Chồng không nhắc đến vợ trên Facebook

Một lần vô tình thấy hai tấm ảnh chồng chụp chung với một người đàn bà rất tình cảm trong một chuyến đi du lịch lúc tôi đang sinh con, tôi được biết đó là bạn của chồng 20 năm mới gặp lại. 

Họ gặp nhau nhiều hơn khi thỉnh thoảng cô này ra Hà Nội. Chồng tôi chưa bao giờ muốn tôi tham gia Facebook của anh, nhưng nhấn like mỗi khi cô này post ảnh, đặc biệt là những ảnh ở Hà Nội.

Các cuộc gặp gỡ hay du lịch có cô ấy tham gia, chồng tôi đều rủ thêm bạn bè đi cùng nhưng không bao giờ nói với tôi. Cô này cũng có hai con nhưng không bao giờ đề cập đến chồng trên Facebook, giống chồng tôi không nhắc gì đến vợ. 

Tôi chưa hề biết về cô ấy suốt 20 năm qua. Chưa bao giờ chồng tôi kể về cô ấy. Tôi có phàn nàn thì anh coi đó là quyền riêng tư của mỗi người. Tôi phải làm sao, xin cho tôi lời khuyên. (Lê)

Tư vấn viên chia sẻ:

Rơi vào trường hợp của chị thì những bận tâm, trăn trở của người vợ là điều rất cần được thông cảm.

Là người có nhiều kinh nghiệm sống, hẳn chị hiểu được giá trị của tình bạn. Đặc biệt, với những người bẵng đi một thời gian rất lâu không gặp, khi gặp lại sẽ có rất nhiều cảm xúc và tâm sự cần được sẻ chia. 

Có lẽ, trường hợp của chồng chị cũng tương tự như vậy. Với những dữ liệu mà chị chia sẻ, có thể thấy rằng mối quan hệ của chồng chị với cô bạn ngày xưa đơn thuần chỉ là quan hệ bạn bè thông thường. 

Chồng chị thừa biết chị vẫn theo dõi, nắm thông tin của anh ấy trên Facebook nhưng anh vẫn đăng những bức ảnh chụp cùng với cô bạn kia. 

Rồi mỗi lần có gặp gỡ cô bạn ấy thì vẫn rủ những người khác đi cùng, chứng tỏ giữa hai người không có gì đặc biệt phải giấu diếm người khác cả.

Việc nhắc đến hay không nhắc đến chồng hoặc vợ mình trên Facebook đôi khi chỉ là thói quen hay do quan niệm riêng của mỗi người, không phản ánh được rằng người đó có tình cảm hay không có tình cảm với vợ/chồng mình. 

Thêm nữa, trong suốt 20 năm qua, chị cũng chưa từng nghe chồng mình hay những người có liên quan đến chồng nhắc đến cô bạn kia, chứng tỏ rằng đó chỉ là một người bạn bình thường của anh ấy như bao người bạn khác mà thôi. Chị có thể yên tâm phần nào về việc nối lại tình bạn của anh ấy.

Tuy nhiên, bằng trực quan của người vợ, chị cũng cần để ý xem anh ấy có thay đổi gì trong cuộc sống cá nhân, trong cách thể hiện tình cảm, trách nhiệm với vợ con không. 

Đây mới là những dấu hiệu quan trọng để suy đoán về sự thay đổi của anh ấy. Nếu vẫn còn băn khoăn, trăn trở, chị hoàn toàn có thể tìm hiểu thông tin về cô bạn kia qua những người bạn của chồng mình. 

Khi có thông tin rồi, kết nối các sự kiện lại, chị sẽ đưa ra cho mình một lý giải hợp lý. Lúc đó, chị có thể dễ dàng chia sẻ, nói chuyện với chồng mình hơn.

Thay vì phàn nàn, chị hãy nhẹ nhàng thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình về những bức ảnh, những lần gặp gỡ của chồng với người bạn kia. Bằng sự nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, chị sẽ dễ dàng giúp chồng sẻ chia nhiều hơn với mình.

Chúc chị luôn bình an và gia đình luôn hạnh phúc.

Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TPHCM

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ