Mới đây, hàng loạt phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã công bố những bức ảnh tại lễ tang của Từ Hy Viên cho thấy, Koo Jun Yup bất chấp cơn mưa lớn, tay ôm chặt bình tro cốt, nói lời tạm biệt cuối cùng với người vợ quá cố.
Nam DJ mặc đồ đen rộng thùng thình, anh trông gầy hơn đáng kể, gương mặt lộ rõ nỗi đau buồn sâu sắc.

Được biết, Từ Hy Viên được an táng tại khu vực vườn hoa hồng của Nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Đây cũng là nơi an táng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Đài Loan.
Em gái Từ Hy Đệ, mẹ ruột cùng hai đứa con nhỏ của Từ Hy Viên và những thành viên khác trong gia đình đã tham dự lễ tang trong cơn mưa như trút nước. Tuy nhiên, chồng cũ của cố diễn viên là Uông Tiểu Phi vắng mặt.
Gia đình tuân theo các phong tục truyền thống khi DJ Koo và hai con vào đài hóa thân, trong khi Từ Hy Đệ và mẹ đợi trong xe.
Koo Jun Yup trông có vẻ mệt mỏi, anh ôm chặt tro cốt của vợ mình và khóc nức nở khi nói lời tạm biệt cuối cùng.

DJ Koo và Từ Hy Viên lần đầu hẹn hò vào năm 1998 nhưng chia tay sau một năm. Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân người Trung Quốc - Uông Tiểu Phi. Cả hai có với nhau một con trai và một con gái.
Tuy nhiên, do bạo lực gia đình và cáo buộc ngoại tình, cặp đôi đã ly hôn vào năm 2021. Sau khi nghe tin Từ Hy Viên ly hôn, Koo Jun Yup đã liên lạc với người tình cũ và họ đã hàn gắn lại mối quan hệ. Cả hai quyết định kết hôn vào năm 2022.
Thật đáng buồn khi nữ diễn viên không may qua đời trong chuyến đi đến Nhật Bản vào ngày 2/2. Quyền nuôi dưỡng hai đứa con của Từ Hy Viên hiện đã được chuyển giao cho chồng cũ. Tài sản của cô sẽ được chia đều cho Koo Jun Yup và hai đứa con của cô.