Chồng cũ của trùm ma túy Oanh “Hà” khét tiếng một thời lĩnh án tử hình

GD&TĐ - Ngày 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Công Giang (sinh năm 1959, trú ở Tô Hiệu, Lê Chân, thành phố Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chồng cũ của trùm ma túy Oanh “Hà” khét tiếng một thời lĩnh án tử hình

Bị cáo này là chồng của Vũ Hoàng Oanh (chị gái của bà trùm Dung “Hà”) – người đang bị truy nã quốc tế bởi Oanh “Hà” cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng cực lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, Phạm Công Giang từng công tác trong lực lượng hình sự Công an Hải Phòng. Do có hành vi vi phạm pháp luật nên bị đuổi khỏi ngành.

Tại phiên tòa, bị cáo Giang tiếp tục không thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn như trên. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở xác định Phạm Công Giang đã phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” như cáo trạng đã truy tố.

Theo cáo trạng, sáng 4/1/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Phạm Công Giang mang vali chứa 10 kg chất nghi ma túy tại cổng ga Hà Nội. Kết quả giám định cho thấy số hàng trên là ma túy dạng đá và dạng viên nén.

Quá trình điều tra, Giang ngoan cố phủ nhận hành vi vận chuyển ma túy trái phép. Chồng cũ của bà trùm Oanh “Hà” khai cuối tháng 12/2017, ông ta đáp máy bay từ Hải Phòng đến TP.HCM. Tại đây, Giang thuê khách sạn, nghỉ ở quận Tân Bình, sau đó ra Hà Nội vào ngày 2/1, bằng tàu hỏa.

Sau đó, khi xuống tàu tại ga Hà Nội, ông ta được một phụ nữ lạ đã nhờ xách hộ chiếc vali trên. Tuy nhiên, lời khai này bị bác bỏ sau khi cơ quan chức năng trích xuất camera tại ga tàu cho thấy trên thực tế, Giang không được ai nhờ xách hộ vali.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã làm rõ ngày 19/12/2017, Giang đi máy bay từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ở tại đây một thời gian, ngày 2/1/2018, Giang mang theo hành lý (trong đó có chiếc vali chứa lượng ma túy nêu trên) đi tàu hỏa về Hà Nội và đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong

Mật ong

GD&TĐ - Mẹ hối sớm về quê, chẳng phải vì mẹ nhớ nhung gì nó đâu mà là chú mới gửi từ Điện Biên về chai mật ong rừng.
Lần đầu tiên, cuốn 'Ký họa trong chiến hào' được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

Bộ sách kể chuyện Điện Biên Phủ

GD&TĐ - 17 tác phẩm kể chuyện Điện Biên Phủ vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).