Chơi game nhập vai, 5 thiếu nữ thiệt mạng đau lòng

5 thiếu nữ xấu số đã thiệt mạng trong một đám cháy khi đang chơi trò chơi nhập vai mang tên Escape room tại Ba Lan vào ngày 4-1.

Chơi game nhập vai, 5 thiếu nữ thiệt mạng đau lòng

Theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Joachim Brudzinski, tất cả các nạn nhân đều chỉ mới 15 tuổi. Một người đàn ông 25 tuổi cũng bị thương trong vụ việc và chưa thể trả lời các câu hỏi của cảnh sát.

Nữ phát ngôn viên cảnh sát Monika Kosiec của TP Koszalin cho biết theo thông tin ban đầu, nhóm thiếu nữ trên tham gia trò chơi nhập vai dạng phiêu lưu để mừng sinh nhật của một cô gái trong hội.

Bà Kosiec nói các thi thể được tìm thấy sau khi lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa bốc lên vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương). Một hãng tin Ba Lan trích dẫn một nguồn tin chưa chính thức cho biết các nạn nhân tử vong vì ngạt khí. Hiện cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy.

Bộ trưởng Brudzinski đã yêu cầu tất cả các "Escape room" ở Ba Lan bảo đảm những biện pháp phòng cháy chữa cháy. Được biết, có hơn 1.000 phòng game như trên ở nước này. Trong trò chơi, tất cả người chơi sẽ bị nhốt vào một căn phòng và phải giải nhiều câu đố để thoát ra.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đăng trên Twitter rằng đây là một "bi kịch đau lòng" khi 5 nạn nhân còn quá trẻ. Thị trưởng TP Koszalin Piotr Jedlinski thông báo thành phố sẽ để tang các nạn nhân vào ngày 6-1.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.