Choáng với khối u mắt khổng lồ của cô gái 16 tuổi xinh đẹp

GD&TĐ - Ẩn sau mái tóc dài thướt tha là một khối u mắt khổng lồ dị dạng trồi hẳn ra ngoài và nỗi đau đớn không thể nào che khuất.

Choáng với khối u mắt khổng lồ của cô gái 16 tuổi xinh đẹp
Choáng với khối u mắt khổng lồ của cô gái 16 tuổi xinh đẹp ảnh 1

Sophia Savillaga được chẩn đoán bị ung thư mắt, cụ thể là u nguyên bào võng mạc từ khi còn là một đứa trẻ. Ngay từ lúc mới 7 tháng tuổi, mắt cô đã bắt đầu sưng phồng kỳ lạ. Cùng với quá trình trưởng thành, Sophia luôn than phiền rằng mắt bị đau, kéo theo đó là thị lực mất dần.

Ẩn sau mái tóc dài là khối u khổng lồ khiến nhiều người sợ hãi
Ẩn sau mái tóc dài là khối u khổng lồ khiến nhiều người sợ hãi

Đến 4 năm trước, Sophia mới được mẹ là Erlinda đưa đến khám tại bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ ở Butuan, Philippines cũng quay lưng lại và bảo không thể chữa khỏi. Trong một lần đến khám ở bệnh viện khác, Sophia từng được tiến hành sinh thiết tế bào võng mạc để gửi đến chuyên gia. Đáng tiếc là sau khi người cha qua đời, gia đình không thể trả tiền cho cô tiếp tục điều trị. Kể từ đó, khối u mắt trái của Sophia cứ ngày một lớn dần và bây giờ đã lớn hơn một quả bóng tennis.

Sau khi cha qua đời, Sophia không có tiền chữa trị
Sau khi cha qua đời, Sophia không có tiền chữa trị

“Mắt của tôi luôn có vấn đề. Tôi không nhớ mình đã bao giờ nhìn thấy rõ bằng bên mắt ấy chưa. Dù đã quen với nó nhưng tôi cũng lo sợ rằng tình hình sẽ ngày càng tệ hơn. Tôi muốn có bạn trai và lập gia đình như những người khác nhưng điều đó không phải dễ dàng. Tôi luôn cố gắng che giấu mắt mình khi ở gần mọi người”, Sophia chia sẻ.

Dù khối u có kích thước lớn nhưng các bác sĩ tin rằng nó vẫn chưa di căn sang các phần khác trong cơ thể. Bạn bè, gia đình Sophia cũng đang ra sức quyên góp tiền điều trị cho cô trong khi cô gái 16 tuổi nói rằng đã quen với nỗi đau và vẫn đi học như bao học sinh bình thường khác.

 Sophie luôn phải dùng tóc che mặt vì sợ mọi người nhìn

Sophie luôn phải dùng tóc che mặt vì sợ mọi người nhìn

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.