Chìm đắm trong khủng hoảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Đức, chủ nhà Euro 2024 nối dài chuỗi trận thất vọng vào thời điểm chưa đầy một năm trước khi họ đăng cai giải đấu hàng đầu cấp châu lục.

Tiền đạo Fullkrug. Ảnh: ITN
Tiền đạo Fullkrug. Ảnh: ITN

Điều gì đang xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick?

Không lối thoát

Bóng đá Đức luôn là thế lực đáng gờm của làng túc cầu thế giới. Đội bóng mang biệt danh “cỗ xe tăng” vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1954 và có tổng cộng 4 lần đăng quang, chỉ kém Brazil với 5 lần lên ngôi.

Ngoài ra, đội tuyển Đức còn có 4 lần đoạt ngôi á quân cùng 5 lần vào bán kết. Tuy nhiên, những thành tích vang dội đó giờ chỉ là quá khứ huy hoàng. Bóng đá Đức đang chìm đắm trong cơn khủng hoảng mà chưa thể thấy đường ra.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, đội tuyển Đức bị cổ động viên la ó suốt trận khi thi đấu nhạt nhòa và để thua đội tuyển Colombia 0-2 trên sân Arena AufSchalke trong trận giao hữu. Trận thua này đã kéo dài chuỗi kết quả quá nghèo nàn của đội tuyển Đức từ cuối tháng 3 đến nay, gồm 3 trận thua và 1 hòa.

Trong đó, thất bại 0-1 trước Ba Lan vào ngày 17/6 là trận thua thứ 2 của người Đức trước đối thủ này sau… 90 năm. Người Đức đến giờ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi trận thua trước Ba Lan. Những người còn níu kéo tinh thần lạc quan vẫn đang tìm lý do khách quan nào đó nhằm làm giảm nhẹ nỗi đau cho đội nhà.

Nhìn rộng ra, trong 10 trận quốc tế gần đây, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick chỉ thắng được 3 trận. Mannschaft chỉ thắng được những đối thủ “làng nhàng” như Qatar, Costa Rica, Peru.

Trong bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hiện nay, bóng đá Đức đứng ngoài tốp 10, dưới cả Ma Rốc, Thụy Sĩ, Mỹ. Vị trí này thoạt nhìn có thể khiến người ta sốc, hoặc ngộ nhận cách tính điểm của FIFA bất công. Nhưng đó là kết quả tất yếu dành cho một đội tuyển đã bị loại ngay sau vòng bảng ở liên tiếp 2 kỳ World Cup gần đây.

Vấn đề ở chỗ, sau khi bị loại đầy thất vọng ngay từ vòng bảng tại Qatar năm ngoái, cho đến nay, đội tuyển Đức vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự phục hồi, hoặc tín hiệu khả quan từ những vấn đề vốn được nhận diện rõ ràng.

Đơn cử như bài toán mang tính hệ thống của đội tuyển Đức nhiều năm nay là không có tiền đạo ở đẳng cấp thế giới. Đến giờ Hansi Flick vẫn cứ loanh quanh với những giải pháp mang tính vá víu. Mannschaft không thể tìm lại ánh hào quang xưa khi bước vào cuộc chơi lớn họ không có một tiền đạo đẳng cấp.

Tại Vòng chung kết World Cup 2022, Đức gần như không có sự lựa chọn nào khác cho vị trí số 1 hàng công nên phải đưa đến Qatar một chân sút cao tuổi nhưng “vô danh”, đó là Niclas Fullkrug. Tuy nhiên, nếu không dùng Fullkrug, Hansi Flick chỉ còn những lựa chọn tầm thấp với những cầu thủ có phong độ tốt ở giải… hạng nhì.

Đến giờ, Fullkrug đang là chân sút chủ lực của đội tuyển Đức, ghi 5 bàn sau 5 trận ra quân. Một tín hiệu vui cho tiền đạo bước sang tuổi 30 nhưng là điều không hay cho Mannschaft.

Đâu rồi những truyền nhân của những chân sút lừng danh bóng đá Đức như Gerd Mueller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Voeller, Juergen Klinsmann, Oliver Bierhoff, Lukas Podolski, Mario Gomez, Miroslav Klose?

Vì đâu nên nỗi?

Huấn luyện viên Hansi Flick. Ảnh: ITN

Huấn luyện viên Hansi Flick. Ảnh: ITN

Hansi Flick đang ở vào tình thế chỉ mành treo chuông. Ông gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc những tuyên bố mang tính hứa hẹn. “Vẫn còn chặng đường dài và vẫn đủ thời gian. Tôi rất tự tin về con đường mà chúng ta phải đi.

Chúng tôi sẽ có một nhóm hoạt động tốt vào thời gian tới. Đó là một quá trình mà chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện. Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn không dễ dàng như vậy, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua nó. Chúng tôi có thể lạc quan về màn trình diễn tiếp theo”, Hansi Flick nói.

Nói là thế, song không thể phủ nhận thực tế, Hansi Flick góp phần không nhỏ đẩy đội tuyển Đức vào tình thế khó khăn hiện nay. Những thử nghiệm của ông được đánh giá là “vô tội vạ” và “bừa bãi”.

Trong trận thua cay đắng trước Colombia đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Hansi Flick thử nghiệm hàng thủ. Sau khi sử dụng hàng phòng ngự 3 người ở những trận trước và luân phiên các cầu thủ ở khu vực này, ông dùng hàng thủ 4 người. Antonio Rudiger là hậu vệ duy nhất chơi cả 3 trận nhưng lại mắc những sai lầm chết người không đáng có.

Bên cạnh đó, Emre Can được bố trí đá ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi Ilkay Gundogan được đẩy lên đá tiền đạo cánh trái. Cách bố trí này được xem “phá hoại” tài năng, bởi như Gundogan đóng vai trò không thể thiếu được của Man City trong “cú ăn ba” lịch sử vì anh được đặt vào vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm.

Còn ở đội tuyển Đức, Hansi Flick lần lượt thử nghiệm Leon Goretzka và Jamal Musiala ở vị trí tiền vệ trung tâm. Quyết định của ông Flick đã khiến cho Mannschaft rối tung lên, từ hàng thủ đến hàng công.

Những cầu thủ không được đặt đúng vị trí, để phát huy hết khả năng, thi đấu lúng túng. Lối chơi của người Đức không còn giữ được bản sắc, kể cả thứ vũ khí tinh thần đó là sự lạnh lùng, lì lợm.

Những gì mà Hansi Flick đang thử nghiệm chỉ là một phần yếu kém của bóng đá Đức. Điều quan trọng hơn nằm ở vấn đề vĩ mô như chiến lược phát triển và đào tạo. Giám đốc thể thao Rudi Voller cho rằng, đội tuyển Đức chơi tệ không chỉ vì lối chơi chưa định hình mà còn bởi chất lượng các cầu thủ.

Flick đã nỗ lực rất nhiều để thành công. Nhưng mọi thứ đang rất khó khăn, không còn nhiều cầu thủ chất lượng như vài năm trước. Quả thật, bóng đá Đức lúc này không còn những tên tuổi lớn.

Những cầu thủ đóng vai thủ lĩnh trong quá khứ, có khả năng vực dậy cả đội như Franz Beckenbauer, Lothar Matthaeus hay Bastian Schweinsteiger gần đây đã không còn hiện diện. Manuel Neuer, Ilkay Guendogan hay Joshua Kimmich chưa thể hiện được tầm vóc của một cầu thủ lớn.

Vậy nên, trong lúc này, bóng đá Đức rất cần phát huy thứ vũ khí đáng sợ là tinh thần Đức. Chỉ có điều, Hansi Flick lại chưa làm được điều đó nên đội tuyển Đức vẫn chìm đắm trong ảo mộng. Và câu hỏi đặt ra, người Đức còn giữ sự kiên nhẫn với Hansi Flick đến bao giờ?

Tờ Bild mới đây đăng tải bài viết chỉ trích Flick có những suy nghĩ khó hiểu và không có kế hoạch rõ ràng. Nhật báo Đức tỏ ý dèm pha thành tích của Flick và bình luận: Thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm là những thứ tuyển Đức không thể làm lúc này. Đặc biệt, Bild cho rằng phải xem xét vị trí huấn luyện viên trưởng và coi Klopp (hiện huấn luyện câu lạc bộ Liverpool) là giải pháp tối ưu để đưa đội tuyển Đức vào trạng thái tốt nhất tới Euro 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ