Chiến sĩ Trường Sa hoàn tất việc chuẩn bị đón giao thừa

Thời điểm những ngày cuối cùng của năm cũ, cán bộ, chiến sĩ ở 21 đảo, điểm đảo trong quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa tưng bừng đón Tết Ất Mùi. Trong niềm vui đón chào Tết Nguyên Đán, gương mặt ai cũng vui tươi, rạng ngời phấn khởi. Từ đảo nổi đến đảo chìm, ngoài trực canh gác, theo dõi mục tiêu, các chiến sĩ đang làm những công việc cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa.

Chiến sĩ Trường Sa hoàn tất việc chuẩn bị đón giao thừa
Chiến sĩ Trường Sa hoàn tất việc chuẩn bị đón giao thừa ảnh 1

Mâm ngũ quả trên đảo Sơn ca, ảnh Kim Phượng

Tại đảo Đá Lát, chiến sĩ Nguyễn Văn Kha cho biết, Tết Ất Mùi, cán bộ chiến sĩ nhận được nhiều quà Tết của đất liền gửi tặng. Mọi công tác chuẩn bị đón xuân đã hoàn tất. “Đây là cái Tết đầu tiên của tôi ngoài đảo, chắc chắn sẽ rất nhớ đất liền, nhưng tôi cũng cảm thấy rất tự hào. Có lẽ đây là thời gian tôi thử sức trai trẻ của mình và mong được cống hiến cho Tổ quốc”, Kha chia sẻ.

Tại đảo Trường Sa Lớn, cán bộ, chiến sĩ ở các phân đội đã mổ heo, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả đón Tết sớm. Là đảo nổi lớn nhất trong quần đảo, nên việc gói bánh chưng và tổ chức mọi sinh hoạt vui xuân có phần thuận lợi hơn. “Chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo cho cán bộ chiến sĩ đón Tết. Tuy ở xa đất liền, song có đầy đủ giò, rượu, mứt, bánh kẹo. Công tác chuẩn bị hái hoa dân chủ đêm giao thừa cũng đã hoàn tất. Mỗi lần khi xuân về Tết đến, đảo lại tổ chức nhiều hoạt động như hát múa bên cột mốc chủ quyền, kéo co, bóng chuyền, bóng đá”, thi hát karaoke”.

Khúc ca xuân của chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Kim Phượng
Khúc ca xuân của chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Kim Phượng

Các anh đã chuẩn bị phương án nào để bảo vệ đảo trong những ngày xuân? “Trên tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng cơ động; phân công cắt cử trực 24/24. Tuy là ngày Tết, song tàu thuyền nước ngoài cũng hoạt động trên biển. Không để bất ngờ trong mọi tình huống là phương châm của chúng tôi”, lãnh đạo đảo cho biết.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ