Chị gái nữ sinh giao gà gục khóc nức nở tại tòa sau khi mẹ bị tuyên án 20 năm tù

Con gái đầu của bị cáo Trần Thị Hiền sau khi nghe mẹ bị kết án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý đã bật khóc nức nở, gục xuống bàn. Cô gái cho rằng mẹ mình bị oan, mức án như vậy là quá nặng.

Bị cáo Hiền bị kết án 20 năm tù giam.
Bị cáo Hiền bị kết án 20 năm tù giam.

Ngày 27/11, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hiền cùng 4 đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

4 đồng phạm của bị cáo Hiền bao gồm: Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán - cùng SN 1982), Bùi Văn Công (SN 1975), Lường Văn Hùng (SN 1991), đều trú tỉnh Điện Biên.

Sau một ngày xét xử, xét các chứng cứ, tài liệu và lời khai của các bị cáo, Toà án tỉnh Điện Biên đã công bố bản án đối với 5 bị cáo trên.

Theo đó, HĐXX tuyên án Vì Thị Thu tù chung thân; bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Lường Văn Hùng tù chung thân; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về tội danh Mua bán ma tuý và 7 năm tù về tội danh Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổng án tù là chung thân.

Dưới phòng xét xử nghe tin mẹ bị tuyên 20 năm tù, chị Cao Thảo L. (con gái cả của bị cáo Hiền) đã bật khóc nức nở, gục mặt xuống bàn.

Giây phút chứng kiến mẹ bị còng tay, áp giải ra xe chở tội phạm, chị L. khóc lớn, liên tục nói "mẹ tôi bị oan mà, chứng cứ như vậy rồi sao còn kết tội mẹ tôi".

Những người của thân chị L. đã phải động viên, dìu chị L. rời khỏi toà về nhà.

Theo lời chị L., từ ngày em gái chị mất, mẹ chị vào tù thì cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn, mọi công việc đều bỏ bê. Cũng từ ngày mẹ bị tam giam, đến nay gia đình chị mới được gặp mẹ, trước đó người nhà đều gửi đồ vào nhưng không được thăm gặp.

Chị gái nữ sinh giao gà gục khóc nức nở tại tòa sau khi mẹ bị tuyên án 20 năm tù-2
Chị gái nữ sinh giao gà gục khóc nức nở tại tòa sau khi mẹ bị tuyên án 20 năm tù-3

Chị L. khóc nức nở tại toà án.

Chị gái nữ sinh giao gà gục khóc nức nở tại tòa sau khi mẹ bị tuyên án 20 năm tù-4

Chị này nằm gục xuống bàn, nhiều người thân phải dìu đứng dậy.

Chị gái nữ sinh giao gà gục khóc nức nở tại tòa sau khi mẹ bị tuyên án 20 năm tù-5

Còn trước đó, ông Cao Văn Hường (chồng bị cáo Hiền) cho hay, từ ngày vợ bị bắt, con gái mất gia đình ông rất mệt mỏi, đau khổ. Ông chia sẻ, vợ mình rất ghét ma tuý, làm kinh tế giỏi và không liên quan đến nhóm người phạm tội trên.

Cũng trong ngày xét xử, bị cáo Trần Thị Hiền liên tục quay đầu hướng về chồng và con, khóc nức nở. Bà Hiền trấn an chồng và con gái cố gắng chăm sóc sức khoẻ.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.