Chỉ còn cầu thủ cuối cùng và huấn luyện viên chưa ra khỏi hang

GD&TĐ - Hôm nay (10/7), hoạt động giải cứu đội bóng nhí Thái Lan đã bước sang ngày thứ 3, các nhân viên cứu hộ hy vọng sẽ đưa được 3 người cuối cùng đang bị mắc kẹt trong hang Tham Luang.  

Phụ huynh của một cầu thủ nhí bị mắc kẹt đang chờ được giải cứu
Phụ huynh của một cầu thủ nhí bị mắc kẹt đang chờ được giải cứu

3 cầu thủ nhí của đội bóng “Wild Boar” đã được đưa ra khỏi hang ngập nước trong ngày thứ 3 của hoạt động cứu hộ. Chỉ còn một cậu bé và huấn luyện viên 25 tuổi của các em vẫn đang chờ được giúp đỡ.

Những cậu bé được đưa ra khỏi hang ngay lập tức được đưa tới bệnh viện ở Chiang Rai.

Trong 2 ngày giải cứu trước, 8 cậu bé đã được đưa ra thành công.

12 thiếu niên của một đội bóng cùng với huấn luyện viên của mình đã biến mất vào ngày 23/6. Họ đã bước vào hang Tham Luang dài 7km và không thể ra được vì mưa xuống đã gây ngập đường ra.

Việc tìm kiếm đã kéo dài 10 ngày và đội bóng đã được tìm thấy vẫn còn sống mặc dù đang kiệt sức vì đói. Hôm 8/7, trưởng nhóm cứu hộ đã tuyên bố bắt đầu hoạt động giải cứu đưa đội bóng ra ngoài. Các em đã được đưa ra bằng bộ đồ lặn nhẹ và trong 1/5 quãng đường họ đã bơi dưới nước cùng với các thợ lặn dày dặn kinh nghiệm.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.