Chết cười với những nhiếp ảnh gia có tâm nhất hệ mặt trời

Nếu muốn có một bức ảnh "để đời" thì bạn phải có một nhiếp ảnh gia có tâm bên cạnh mình.

Như thế này là đủ chiều cao để chụp ảnh các chân dài rồi.

Không thiếu một người nào luôn nhé.

Cứ phải chụp tận nơi mới có ảnh đẹp được.

Nhiếp ảnh gia có tâm nhất hệ mặt trời.

Muốn có ảnh đẹp khi đi biển thì phải mang theo phó nháy có tâm 

Chụp ảnh có tâm rồi đấy nhưng không thể thiếu mặt phó nháy được.

Bất chấp mọi nguy hiểm chỉ để có bức ảnh đẹp.

Không ngại hiểm nguy chỉ để bạn gái có ảnh đẹp.

Chẳng có việc gì làm khó được những người đàn ông yêu cái đẹp cả.

Muốn có ảnh đẹp thì phải chấp nhận "hi sinh".

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...