Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ

GD&TĐ - Một phút đãng trí của các “cao nhân” có thể dẫn đến cảnh tượng dở khóc dở cười trong bếp.

Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ

Chủ đề thảm họa nấu ăn chưa lúc nào hết hot trên mạng xã hội. Và lần này, tuyển tập riêng về những món ăn được bổ sung thêm "tinh than tre" lại một lần nữa khiến nhiều người phải cười chảy nước mắt.

Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 1
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 2
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 3
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 4
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 5
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 6
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 7
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 8
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 9
Chết cười cách đặt tên món ăn của những "cao nhân" nội trợ ảnh 10

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây nhót mẹ trồng mấy năm trước bắt đầu cho trái, mùa đầu mà đã sai trĩu quả. Ảnh: Vân Anh.

Café ngày mới: Đừng vô tình quên

GD&TĐ - Chúng tôi, những đứa trẻ của đời giữa 8X ngày đó, không tivi, không điện thoại, ngoài giờ học còn phải chăn trâu, cắt cỏ. Nhưng chúng tôi luôn có những niềm vui mà không phải thời nào cũng có.