Chết cũng không khai ra bồ nhí

GD&TĐ - Hai vợ chồng đang lướt facebook, bỗng nghe tiếng chửi bới, đập phá bên nhà hàng xóm.

Chết cũng không khai ra bồ nhí

 - Để anh qua xem có chuyện gì - Anh chồng tò mò nói.

- Việc nhà người ta, kệ họ, đừng lắm chuyện.

Mặc chị vợ cản, anh chồng lao đi, một lúc thì hốt hoảng chạy về gọi:

- Em ơi, đang đánh nhau to lắm, vác cả dao...

- Sao anh không ngăn họ lại? - Chị vợ hỏi.

- Sợ lắm, không biết bằng cách nào mà mụ vợ trói được thằng chồng, trên tay cầm con dao ghê lắm.

- Cụ thể là sao, kể mau! - Đến lượt chị vợ tò mò.

- Mụ vợ bắt lão khai ra bồ nhí là con nào để xử nó,  bằng không mụ sẽ xử lão chồng...

Nghe anh chồng kể, mặt chị vợ biến sắc vội vã chạy ra ngoài.

- Em sang xem thế nào - Chị nói.

- Sao bảo việc nhà người ta kệ họ mà?

- Em chỉ sang xem lão kia có khai không thôi.

- Không khai để mụ vợ "thịt" à?

- Nhưng lão đã hứa và thề với em là chết cũng không khai ra em rồi mà!...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...