Chelsea: "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"

Chelsea: "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"
(GD&TĐ) - Sau cú vấp ngã  trước Liverpool  vào ngày 7/11, Chelsea  đã không còn là chính mình. Thất bại liên tiếp, thậm chí với nhiều đối thủ "dưới cơ". Thực sự Chelsea đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vậy mà phía trước, họ còn những 3 đối thủ đáng gờm: Tottenham, MU và Arsenal. Liệu có phép mầu nào cho Chelsea?
Không biết lúc nào
Không biết lúc nào đoàn quân của ông Ancelotti tìm lại được niềm kiêu hãnh đã qua

Lật giở lại kết quả các trận thi đấu gần đây của Chelsea , người hâm mộ không khỏi não lòng: Thua đậm (0-2 trước Liverpool, 0-3 trước Sunderland), cay cú (0-1 trước Birmingham) hay 2 lần mất điểm rất vớ vẩn trước Newcastle và Everton (cùng hòa 1-1)...

Vậy mà khi khởi đầu mùa bóng, Chelsea đã có phong độ cực kỳ sung mãn khi giành 5 chiến thắng liên tiếp và ghi tới 21 bàn. Trước khi tới Anfield gặp Liverpool  trong 42 trận đấu  thì Chelsea thắng tới 31 trận, hòa 3 và chỉ thua 8, được 96 điểm. Đúng là "than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu

Mổ xẻ nguyên nhân khiến cho người hùng Chelsea gục ngã, nhiều người cho rằng, chính cơn bão chấn thương đã làm cho các trụ cột như Lampard, Terry, Alex chỉ còn cách "ngồi chơi xơi nước" nhìn đội bóng sa sút. Essien cũng phải nhận chiếc thẻ đỏ tai hại để không có cơ hội thi đấu trong những trận quan trọng. Bên cạnh đó nguồn nhân lực trong đội bóng cũng chẳng dồi dào, sung mãn khi mà các kỳ cựu như Drogba hay Anelka thì đã có dấu hiệu xuống sức do tuổi đã trên 30. Kalou, Mikel  Sturridge thì trẻ thật đấy nhưng kinh nghiệm chinh chiến chưa có nhiều. 

Cũng phải thừa nhận rằng, để đội bóng sa sút suốt thời gian qua, ông Ancelotti  đã có những sai lầm đáng tiếc trong chiến thuật dùng người. Ngay rạng sáng qua thôi, thay vì cho quân nghỉ ngơi, dưỡng sức trước trận gặp Totenham, ông HLV này lại tung hết đội hình chính vào trận đấu chỉ mang tính thủ tục với Marseille ở Champions League.Kết quả là các trụ cột lại bị lung lay bởi chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Còn nhớ, mùa giải trước, Chelsea đã quật ngã cả MU, Arsenal và Liiverpool. Mùa giải này, Liverpool thì đã thua đậm đến 0-2. Trong bối cảnh tụt dốc thê thảm như hiện tại, chúng ta không còn nhiều niềm tin để mơ rằng Chelsea sẽ làm nên điều kỳ diệu. 

Ngọc Hưng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ