Cháy rừng lớn ở Cà Mau

GD&TĐ -Trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, Cà Mau vừa ra vụ cháy rừng sản xuất, thiêu rụi hoàn toàn khoảng 40ha rừng, đám cháy vẫn đang tiếp diễn.

Khu vực xảy ra cháy rừng
Khu vực xảy ra cháy rừng

Chiều ngày 10/4, ông Phan Minh Chí - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời vừa xảy ra vụ cháy rừng sản xuất quy mô lớn.

Cụ thể, khoảng 12 giờ cùng ngày, tại Nông trường 402 (Cục Hậu cần, Quân khu 9, ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) xảy ra vụ cháy rừng sản xuất (không phải đất quy hoạch lâm nghiệp).

Do nắng nóng gay gắt nên lửa lan rất nhanh. Đến khoảng 17 giờ, đám cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn 40 ha rừng của Nông trường và tiếp tục cháy lan.

Lực lượng chức năng tích cực tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng tích cực tham gia chữa cháy.

“Cá cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng với hàng trăm người tham gia chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh đưa phương tiện chữa cháy xuống hiện trường... nhưng nắng hạn làm một số tuyến kinh khu vực này khô nước, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến thời điểm này (hơn 18h), đám cháy vẫn chưa được khống chế, lửa vẫn còn cháy dữ dội”, ông Chí cho biết thêm.

Nông trường 402 thuộc quyền quản lý của Cục hậu cần Quân khu 9. Nông trường chủ yếu trồng tràm, chuyên nuôi cá đồng và sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 90 ha.

Ông Hồ Song Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, đang có 5 mũi chữa cháy. Tại điểm ông có mặt, khoảng 200 lực lượng phục vụ công tác PCCC. Tuy nhiên, nước phục vụ chữa cháy bị thiếu và gió lớn gây rất nhiều khó khăn cho việc dập lửa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.