Cháy ghe thu mua hải sản ở Cà Mau

GD&TĐ - Ghe thu mua hải sản neo đậu tại phường Hiệp Thành (Cà Mau) bất ngờ bốc cháy dữ dội, toàn bộ tài sản trên phương tiện bị thiêu rụi.

Phương tiện bị cháy.
Phương tiện bị cháy.

Rạng sáng 26/3, một ghe thu mua hải sản neo đậu tại khu vực khóm Kinh Tế, phường Hiệp Thành bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân gần đó phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu, ghe bị cháy do ông Trương Thanh Phong (49 tuổi) làm chủ. Do trên ghe chứa nhiều vật dụng dễ cháy như: Ngư lưới cụ, nhiên liệu và vật tư phục vụ thu mua hải sản, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện chỉ sau ít phút.

652671484-788923713864049-5539625661596117869-n.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ, sử dụng các phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang những ghe neo đậu lân cận.

655376437-2300716100340030-6551775459259683334-n.jpg
Ước thiệt hại tài sản vụ cháy hơn 600 triệu đồng.

Sau thời gian triển khai các biện pháp chữa cháy, lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trên ghe bị thiêu rụi, ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội hình chiến sĩ áo xanh Trường Đại học Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Trung Trí

Dấu ấn những màu áo xanh bên mùa thi

GD&TĐ - Tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TPHCM và 25 năm mang tên “Tiếp sức mùa thi”, hình ảnh những chiếc áo xanh cõng thí sinh gãy chân, che ô cho phụ huynh, tận tình hướng dẫn từng em vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp.

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế...