Cháy chung cư ở Đà Nẵng, người dân hốt hoảng tháo chạy

GD&TĐ - Ngay sau khi phát hiện có cháy ở chung cư, nhiều người dân đã tìm cách dập lửa, nhấn chuông báo động và tìm đường thoát khỏi tòa nhà.

Người dân nhanh chóng sơ tán ra khỏi tòa nhà. (Ảnh: Hoàng Vinh)
Người dân nhanh chóng sơ tán ra khỏi tòa nhà. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 15/11, người dân phát hiện có khói lửa tại chung cư 12T5 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Cụ thể, vụ cháy xuất phát từ một căn hộ tại tầng 5, tòa nhà C thuộc chung cư 12T5.

Lúc này, cư dân nhanh chóng tri hô, tìm đường thoát khỏi tòa nhà. Bên ngoài, hàng chục người kéo vòi nước, bình cứu hỏa tại chỗ để dập lửa đồng thời gọi điện lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa điều 5 xe chữa cháy, 1 xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy.
Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Đến 15h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, vụ cháy được phát hiện sớm nên lực lượng chức năng đã khống chế kịp thời.

Vị lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cũng yêu cầu phường Nại Hiên Đông và Ban quản lý tòa chung cư xem xét lại vị trí đậu đỗ xe của cư dân, tránh gây ách tắc, ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ. "Cần phải đảm bảo khu vực công cộng luôn thông thoáng để các xe chữa cháy, cứu thương dễ dàng tiếp cận khi có vụ việc”, ông Trà yêu cầu.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các cư dân đã quay trở lại chung cư. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Sau khi đám cháy được dập tắt, các cư dân đã quay trở lại chung cư. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.