Cháu bé 6 tuổi mất tích: Lộ màn kịch đốn mạt của yêu râu xanh

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra sự thật động trời sau vụ mất tích của bé T.. Đối tượng Trần Văn Quang đã bị bắt giữ vì những hành vi đốn mạt.

Cháu bé 6 tuổi mất tích: Lộ màn kịch đốn mạt của yêu râu xanh

Ngày 17/11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này vừa tống đạt các  quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Quang (25 tuổi) trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.

Đây là vụ việc gây rúng động dư luận tỉnh Quảng Nam thời gian qua, khi nạn nhân của Quang là một bé gái chỉ mới 6 tuổi.

Trước đó, vào chiều 8/11, Công an huyện Thăng Bình nhận tin báo của gia đình về việc cháu N.T.T.T. (6 tuổi) trú huyện Thăng Bình mất tích.

Câu chuyện khiến dư luận vô cùng hoang mang, nhiều ý kiến trái chiều đồn đoán gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

vu chau be 6 tuoi mat tich: lo man kich hiep dam don mat hinh anh 1

Trần Văn Quang tại cơ quan chức năng.

Xác định được sự cấp bách đó, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã yêu cầu toàn bộ lực lượng cùng công an các xã, thị trấn trên địa bàn vào cuộc xác minh thông tin, truy tìm cháu T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự quyết tâm cao độ, Công an huyện Thăng Bình và gia đình đã tìm được cháu bé ở một địa điểm trên địa bàn trong tình trạng hoảng loạn. Từ đây, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé đã bị kẻ gian ác giở trò đồi bại.

Nghi vấn này hoàn toàn có cơ sở khi kết quả giám định từ cơ quan có thẩm quyền gửi về cho Công an huyện Thăng Bình rằng cháu bé đã bị tổn thương một số điểm trên cơ thể.

Vụ việc gặp nhiều khó khăn khi nạn nhân cũng là người duy nhất hiểu chuyện còn quá bé. Cháu đang trong tình trạng hoảng sợ nên không thể cung cấp được thông tin gì cho các điều tra.

Tuy nhiên, bằng các công tác nghiệp vụ khác, Công an huyện Thăng Bình đã xác định Trần Văn Quang chính là kẻ tình nghi số 1. Sau khi được mời về trụ sở Công an huyện Thăng Bình làm việc, Quang khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của hắn.

Những lời khai của gã thanh niên này đã tái hiện lại quá trình phạm tội đối với 1 cháu bé 6 tuổi. Theo đó, khoảng 16h30 ngày 8/11, thấy cháu T. đi bộ từ trong trường học ra ngoài, Quang ngay lập tức nảy sinh ý định đồi bại.

Hắn dụ dỗ bé lên xe chở đến một khu đất trống phía sau sân bóng Thăng Hoa, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình rồi lôi bé xuống thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật với cháu bé.

Đáng lên án hơn, lúc này cháu T. hoảng sợ và la hét. Sau khi giở trò đồi bại, Quang chở cháu về đến một địa điểm khác rồi lái xe bỏ đi.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã bàn giao vụ lên cho Công an tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.