Chanathip tiết lộ lý do rời giải đấu Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với truyền thông mới đây, Chanathip đã tiết lộ lý do trở lại Thái Lan thi đấu.

Chanathip rời giải đấu của Nhật Bản sau 6 năm gắn bó.
Chanathip rời giải đấu của Nhật Bản sau 6 năm gắn bó.

Cách đây ít ngày, sau khi kết thúc hợp đồng với Kawasaki Frontale, Chanathip cũng quyết định chia tay với J-League, nơi anh đã trải qua 6 năm chinh chiến, để trở về Thái Lan đầu quân cho CLB BG Pathum United.

Tại "bến đỗ mới" BG Pathum United, Chanathip sẽ tái hợp với những đồng đội ở đội tuyển Thái Lan là Sarach Yooyen, Teerasil Dangda. Mục tiêu của đội bóng này là chinh phục chức vô địch Thai League mùa giải 2023 - 2024.

Mùa giải trước, BG Pathum United đã gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp. Với sự góp mặt của Chanathip, BG Pathum United sẽ mạnh lên đáng kể và sẵn sàng để chinh phục ngôi vô địch.

Cầu thủ sinh năm 1993 sẽ khoác áo số 18 tại đội bóng mới với nhiều chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Chia sẻ về tương lai của mình, Chanathip cho biết: “Rất nhiều cầu thủ đàn anh khuyên tôi trở về Thái, bởi đây sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan.

Những kiến thức mới mà tôi có được sau một thời gian dài ở J-League phải được truyền lại cho những cầu thủ tài năng khác của Thái Lan.

Mục tiêu đầu tiên của tôi tại BG Pathum United là giúp đội trở thành nhà vô địch. Ước mơ lớn nhất của tôi là được thi đấu tại J-League và bây giờ là giành danh hiệu với đội bóng mới của tôi”.

Về quãng thời gian thi đấu ở Nhật Bản, Chanathip cho hay: “Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời ở J-League và tôi cũng đã chứng tỏ được bản thân mình. Tôi muốn được thi đấu nhưng không được ra sân nhiều. Đó là lý do khiến tôi không muốn ở lại đó lâu hơn nữa”.

Theo dự kiến, giải Thai League mùa giải 2023 - 2024 sẽ khởi tranh vào ngày 11/8. Buriram United (đội bóng cũ của Xuân Trường) đang là đương kim vô địch, đồng thời câu lạc bộ này cũng là đội đoạt nhiều chức vô địch nhất với 9 lần đăng quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.