Những giọt nước mắt trong ngày chia tay
Những ngày qua, clip ghi lại hình ảnh gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) xúc động trong buổi gặp mặt, chia tay thầy Nguyễn Văn Quang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.
Buổi gặp mặt diễn ra tại Trường THPT Cẩm Xuyên, nhân dịp thầy Nguyễn Văn Quang nhận quyết định điều động, luân chuyển và giữ chức Hiệu trưởng nhà trường từ đầu năm học 2026 - 2027.
Dù là buổi công bố quyết định và nhận nhiệm vụ tại ngôi trường mới, đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Cẩm Bình đã có mặt để chia tay người Hiệu trưởng đã gắn bó với mình suốt 14 năm.
Trong những khoảnh khắc chia tay, thầy Quang lần lượt bắt tay, chào từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những cái bắt tay, ánh mắt lưu luyến và những giọt nước mắt khiến buổi gặp mặt trở thành khoảnh khắc đặc biệt đối với cả người đi và người ở lại.
Không còn là những cuộc họp công việc, những kế hoạch chuyên môn hay những ngày cùng nhau tháo gỡ khó khăn, lần này, họ gặp nhau để nói lời cảm ơn và chúc người đồng nghiệp, người lãnh đạo của mình bắt đầu một hành trình mới.
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Tổ trưởng Sử - Địa - GDKTPL, tình cảm dành cho người Hiệu trưởng được gửi gắm qua bài thơ “Ân tình”, viết tặng thầy Quang trước ngày chia tay.
Từ những câu thơ ấy, cô Thúy nói về 14 năm gắn bó của thầy Quang với Cẩm Bình bằng sự trân trọng, tự hào và biết ơn. “14 năm là một quãng thời gian đủ dài để thầy Quang không chỉ làm việc tại Cẩm Bình mà trở thành một phần ký ức của mái trường. Thầy đã cùng tập thể lái con thuyền Cẩm Bình vượt qua nhiều khó khăn, từng bước vươn lên và có những mùa hoa rạng rỡ”, cô Thúy chia sẻ.
Theo cô Thúy, điều khiến đồng nghiệp nhớ về thầy Quang không chỉ là những thành tích trong công tác quản lý mà còn ở cách thầy đối xử với mọi người. “Thầy luôn lắng nghe anh em, coi trọng tình đồng chí, đối thoại, đồng hành và kiên trì cùng tập thể. Với đồng nghiệp và học trò, thầy gần gũi, chân tình, biết thấu cảm và bao dung. Những điều đó chỉ khi cùng làm việc với nhau trong một thời gian dài mới cảm nhận hết được”, cô Thúy nói.
14 năm vun đắp một mái trường
Tháng 8/2012, thầy Nguyễn Văn Quang bắt đầu công tác tại Trường THPT Cẩm Bình, sau thời gian làm việc tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.
Tại Cẩm Bình, thầy lần lượt đảm nhiệm các cương vị Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng bộ và Hiệu trưởng. Trong thời gian thầy Quang công tác, Trường THPT Cẩm Bình đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018, trường được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2025 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Năm học 2025–2026, trường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ nhất khối THPT toàn tỉnh. Kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường xếp thứ hai toàn tỉnh, sau Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Với những kết quả đó, Nhà trường được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
Bên cạnh công tác quản lý, thầy Quang còn được đồng nghiệp biết đến là giáo viên Ngữ văn yêu văn hóa quê hương, gắn bó với dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Trong các chương trình của Nhà trường, thầy thường tham gia hát Ví, Giặm. Thầy cũng dành tâm huyết tổ chức, kết nối các thế hệ giáo viên, học sinh qua những chương trình như “Xuân qua miền đất học”, “Theo lời Bác gọi”, “Mạch nguồn & Khát vọng”, các cuộc gặp mặt, giao lưu cựu học sinh công tác trong ngành Y tế...
14 năm ở Cẩm Bình, thầy Quang không chỉ đảm nhiệm công việc của một cán bộ quản lý mà cùng tập thể nhà trường trải qua nhiều chặng đường phát triển. “Ngày thầy chia tay, chúng tôi vừa tự hào, vừa lưu luyến. Bởi 14 năm qua, thầy đã dành trọn tâm huyết cho Cẩm Bình. Những giọt nước mắt của gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên hôm ấy chính là tình cảm chân thành mọi người muốn gửi đến thầy”, cô Thúy - GV Trường THPT Cẩm Bình bày tỏ.
Với thầy Quang, tình cảm của đồng nghiệp trong ngày chia tay là một kỷ niệm đặc biệt. “Đó là một phần kỷ niệm rất đẹp và cũng là niềm hạnh phúc của một người làm nghề. Khi rời xa nơi mình đã gắn bó 14 năm, cả người đi và người ở lại đều có những lưu luyến, bâng khuâng. Những tình cảm đó sẽ là động lực để tôi tiếp tục cống hiến ở đơn vị mới. Dù ở đâu, tôi cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục Hà Tĩnh ngày càng phát triển”, thầy Quang chia sẻ.
Từ đầu năm học 2026 - 2027, thầy Nguyễn Văn Quang nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên. Trong khi đó, thầy Phan Quang Tấn, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình từ đầu tháng 9.
Một chặng đường 14 năm khép lại, thầy Quang rời Cẩm Bình để bắt đầu hành trình mới. Nhưng những gì thầy đã dành cho mái trường vẫn còn ở lại trong những thành quả, trong ký ức của đồng nghiệp và trong tình cảm của các thế hệ thầy trò.
Và những giọt nước mắt trong ngày chia tay có lẽ chính là sự ghi nhận chân thành nhất của tập thể dành cho một người đã dành 14 năm tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm để cùng vun đắp cho Trường THPT Cẩm Bình.