Chăm lo toàn diện cho trẻ em biên giới

GD&TĐ - Sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị đã giúp trẻ em vùng biên giới phát triển toàn diện, có nền tảng vững chắc xây dựng tương lai.

Bữa sáng dành cho học trò nghèo tại Lay Lay (Quảng Trị)
Bữa sáng dành cho học trò nghèo tại Lay Lay (Quảng Trị)

Thoát mù chữ, có cơm ăn… nhờ bộ đội

Ông Hồ Văn Xúc, dân tộc Pa Cô, thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông, (Quảng Trị) luôn coi những người lính Đồn Biên phòng A Vao là ân nhân của gia đình khi mở ra tương lai cho các con, cháu…

Gia đình ông Xúc sống biệt lập trong rừng sâu, cách điểm trường học gần nhất khoảng 6 km. Do đường xa, kinh tế gia đình khó khăn, cả 9 người con của ông đều không có điều kiện đến trường, ốm yếu, gầy gò do thiếu ăn. Những người lính Đồn Biên phòng A Vao đã thấu cảm với điều kiện khó khăn của gia đình ông Xúc nên đã thuyết phục ông cho phép đón 9 đứa trẻ về đơn vị để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tâm ý tốt đẹp của Đồn Biên phòng A Vao đã được ông đón nhận và yên tâm giao các con của mình cho bộ đội.

Để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt học tập của các cô cậu con nuôi, Đồn Biên phòng A Vao sắm sửa đầy đủ bàn ghế, giường, chiếu, chăn màn và các dụng cụ học tập, sinh hoạt hàng ngày đảm bảo cho các cháu. Đơn vị còn cắt cử, phân công cán bộ là người đồng bào dân tộc trực tiếp quản lý, chăm lo các các con nuôi của mình từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Hơn 3 năm sống trong tình yêu thương của các chú bộ đội, 9 người con của ông Xúc đã hoàn toàn “lột xác”. Từ chỗ không biết chữ, luôn đi chân trần, ngủ dưới đất, người gầy yếu, đến nay bọn trẻ đều lớn phổng phao, khỏe mạnh, biết đọc, biết viết.

Các cháu còn được những người cha nuôi hướng dẫn các kỹ năng sinh hoạt, giao tiếp; nền nếp sinh hoạt lành mạnh của một người lính, tạo dựng được thói quen ngăn nắp, sạch sẽ, cẩn thận, kiên trì. Đây là hành trang bổ ích, song hành cùng các cháu trong cuộc sống sau này.

Đến nay, 3 người con đã lớn, trở về với gia đình, còn lại 6 đứa trẻ vẫn được những người lính Đồn Biên phòng A Vao nuôi dưỡng.

Những người lính Đồn Biên phòng A Vao (BĐBP Quảng Trị) chăm sóc những đứa con nuôi.

Những người lính Đồn Biên phòng A Vao (BĐBP Quảng Trị) chăm sóc những đứa con nuôi.

Thiếu tá Nguyễn Huy Tịnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Vao cho biết: “Hiện tại, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp 300.000 đồng/tháng để góp kinh phí nuôi dưỡng 6 cháu. Điều làm chúng tôi hạnh phúc nhất là chứng kiến các cháu lớn lên từng ngày, mạnh dạn hơn, có kiến thức, kĩ năng, được học tập và tiến bộ… Đây chính là những điều kiện quan trọng để các cháu trở thành người công dân tốt, có ích sau này…”

Trao yêu thương cho trẻ nghèo dân tộc

Không riêng gì Đồn Biên phòng A Vao, từ nhiều năm nay, các đơn vị BĐBP trên toàn tuyến biên giới đã triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo toàn diện cho trẻ em biên giới.

Có thể kể đến Chương trình “Nâng bước em tới trường” triển khai từ năm 2016. Các đồn Biên phòng đã trực tiếp nhận hỗ trợ, đỡ đầu gần 3.000 lượt cháu học sinh, với mức 500.000đ/cháu/tháng (đến khi học hết lớp 12).

Để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ, nuôi dưỡng các cháu, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong lực lượng trên tinh thần trách nhiệm, tình cảm, sự chia sẻ với đồng bào nơi biên giới tự nguyện ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình.

Đến nay, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã ủng hộ nguồn kinh phí gần 95 tỷ đồng để hỗ trợ, nuôi dưỡng các cháu.

Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng cử cán bộ thường xuyên gặp gỡ các cháu, giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần, hướng dẫn các cháu học tập, rèn luyện và hoạt động thể chất.

Đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, gia đình và nhà trường nơi các cháu theo học để trao đổi thông tin, nắm tình hình học tập, rèn luyện để kịp thời động viên, khuyến khích những việc làm tích cực; uốn nắn những việc làm chưa đúng, giúp các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Từ thực tiễn còn nhiều học sinh (đặc biệt học sinh dân tộc vùng đồng bào dân tộc) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện theo học, có nguy cơ bỏ học, thất học..., Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Quan tâm tạo điều kiện để trẻ nghèo được tới trường học tập.

Quan tâm tạo điều kiện để trẻ nghèo được tới trường học tập.

Đây là bước phát triển mới, sinh động và có ý nghĩa hết sức nhân văn của Chương trình “Nâng bước em tới trường. Đến nay, các đơn vị Biên phòng đã nhận nuôi 357 cháu thiếu nhi là người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt; mồ côi, không nơi nương tựa...

Dưới bàn tay chăm sóc của những người lính quân hàm xanh, con nuôi của các đồn Biên phòng đều tiến bộ rõ rệt về học tập, nhiều cháu còi xương, suy dinh dưỡng hiện đã phát triển tốt, thể lực được nâng lên.

Với tình thương và trách nhiệm, người lính Biên phòng trên khắp nẻo biên cương còn tổ chức nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả có ý nghĩa thiết thực, tạo nguồn lực giúp đỡ trẻ em khu vực biên giới cả vật chất và tinh thần.

Có thể kể đến mô hình “Bữa sáng cho em” của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, BĐBP Sơn La. Mỗi sáng, bộ đội nấu phần cơm sáng và phối hợp cùng với giáo viên mang đến các điểm trường cho các cháu ăn sáng, đảm bảo sức khỏe để học tập.

Mô hình “Bánh mì bộ đội” của Đồn Biên phòng La Lay, BĐBP Quảng Trị. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, BĐBP Gia Lai giúp đỡ trẻ em nghèo bằng “Bếp ăn tình thương”. Theo đó, trong nhiều năm nay, đơn vị tổ chức bữa cơm trưa hằng ngày cho khoảng 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn, xa trường, không có điều kiện đi về buổi trưa.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên thì thực hiện mô hình “Sân trường cho em”. Đơn vị đã phối hợp với các nhà trường tạo cảnh quan sân trường xanh, sạch, đẹp cho các cháu vui chơi, học tập thay cho nền sân mấp mô đá sỏi, mùa nắng bụi bặm, mùa mưa trơn trượt bùn đất trước đây.

Những việc làm thầm lặng mà nhân văn sâu sắc của BĐBP đã và đang lan tỏa cho nhiều tổ chức, các nhân cùng chung tay chăm lo phát triển toàn diện trẻ em khu vực biên giới, mang lại cơ hội phát triển tốt hơn cho những chủ nhân tương lai của trấn ải biên thùy.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, nhiều năm qua, lực lượng BĐBP đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em dân tộc vùng cao, biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.