Cha ở xa 4.000km xúc động xem con chào đời qua kính thực tế ảo

Một người cha ở Australia đang cách nhà 4.000 km đã xúc động khi theo dõi sự ra đời của đứa con mình qua kính thực tế ảo Samsung Gear VR.

Cha ở xa 4.000km xúc động xem con chào đời qua kính thực tế ảo

Jason Larke, một nhà thầu điện "nay đây, mai đó" đang ở Chinchilla, một thị trấn xa xôi của vùng Queensland và cách Perth, thành phố nơi anh sinh sống tới 4.000 km. 

Anh đã mong chờ sự ra đời của đứa con thứ ba với người vợ Alison vào ngày 20/2. Trong khi đang phải đắn đo quyết định ở lại làm việc hay bỏ dở công việc để bay về nhà có mặt bên cạnh người vợ và đứa con sắp sinh, thì Larke bất ngờ nhận được lời đề nghị từ Samsung mời anh tham gia một chương trình thí nghiệm với kính thực tế ảo Samsung Gear VR, có tên gọi là "LifeLIVE."

Vợ của Larke, Alison, tâm sự: "Sau khi chúng tôi biết tôi đã có thai năm tuần đứa con thứ ba, chúng tôi đã theo dõi đứa con của chúng tôi lớn lên, rồi chúng tôi biết con của mình là một cậu bé và mơ ước về tương lai.

Sau đó, lúc thai được 30 tuần, lịch hợp đồng của Jace được xác nhận và tôi chỉ mong anh ấy nhớ ngày sinh của con, trong khi chờ một phép lạ."

Chương trình "LifeLIVE" của Samsung đã hỗ trợ Larke một kính thực tế ảo Samsung Gear VR và anh đã thực sợ ngỡ ngàng, xúc động khi có thể trải nghiệm sự ra đời của con trai mình trong một phòng sinh ở Perth, Tây Australia, từ phía bên kia của đất nước.

Videoclip ghi lại giây phút vợ chồng Larke gặp nhau và cảnh Larke chứng kiến cảnh con trai chào đời là một phần của chương trình quảng cáo mới cho Samsung Gear VR.

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Ứng cử viên làm khó cử tri

GD&TĐ - Cuộc tranh luận vừa rồi giữa ông Biden và ông Trump phơi bày những điểm yếu của hai người này và gây bất lợi nhiều hơn là xác thực những điểm mạnh.

Chiến tranh giữa El Salvador và Honduras nổ ra sau một trận bóng đá. Ảnh: War History

Trận bóng đá châm ngòi nổ chiến tranh

GD&TĐ - Trận đấu năm 1969 đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa 2 quốc gia láng giềng ở Trung Mỹ là El Salvador và Honduras khiến 3.000 người thiệt mạng.

Ảnh: Quốc Bình

Cảm ơn… bánh mì!

GD&TĐ - Mỗi khi rong ruổi trên phố Giảng Võ (Hà Nội) giữa trưa Hè đổ lửa và gặp sĩ tử mướt mồ hôi sau buổi thi là lòng nó lại thổn thức nhớ…