Cay mắt cha chụp túi giữ ấm cho con trong ngày Hà Nội chuyển rét

Có lẽ em bé đã ấm hơn rất nhiều giữa cơn gió rét sáng nay nhờ sáng kiến của người cha.

Cay mắt cha chụp túi giữ ấm cho con trong ngày Hà Nội chuyển rét

Từ đêm ngày 7/12, Hà Nội chuyển rét, đánh dấu thời điểm chính thức bước sang mùa đông. Đến sáng nay (8/12), không khó để bắt gặp hình ảnh người dân co ro trong lớp áo dày, bịt kín đầu và tai để tránh gió rét.

Người lớn lo tìm cách giữ ấm cho con nhỏ khi chúng phải dậy sớm đến trường. Em bé trong bức ảnh này cũng được cha đưa đi học trong chiếc khung bọc túi nilon. Hai cha con ngồi trên chiếc xe máy khá cũ.

Hình ảnh cha chụp túi giữ ấm cho con trong ngày Hà Nội chuyển rét khiến nhiều người cay mắt - Hình 1

Nhiều người tỏ ra thích thú với cách làm sáng tạo của người cha. Với chiếc khung đặc biệt, con gái của ông sẽ phần nào tránh được gió rét, thậm chí cả mưa lạnh.

Trong khi đó, nhiều bình luận tỏ ý xúc động với hình ảnh này.

“Không có ô tô ấm chở con đi học nhưng người cha cũng không thiếu cách để con tránh rét. Nhìn có vẻ rườm rà nhưng cũng hữu ích đấy chứ!“, thành viên Thanh Thanh viết.

“Cha mẹ luôn làm tất cả vì con. Sau này em bé lớn lên, nhìn thấy tấm ảnh này sẽ biết ơn người cha vô cùng“, dân mạng khác bày tỏ.

Theo Vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ