Cầu thủ bị bỏ đói, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị chỉ trích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá bị Thái Lan bị truyền thông nước nhà chỉ trích vì sai sót trong chuyến tập huấn tại châu Âu.

Cầu thủ Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong chuyến tập huấn tại châu Âu.
Cầu thủ Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong chuyến tập huấn tại châu Âu.

Đội tuyển Thái Lan đến châu Âu du đấu trong lịch FIFA Days tháng 10, với 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Georgia ngày 12/10 và trận gặp Estonia ngày 17/10.

Ở trận ra quân, người Thái gây thất vọng nặng nề khi để thua thua đậm Georgia 0-8 khiến Madame Pang - Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan phải nói xin lỗi cổ động viên.

Sau trận thua Georgia, đội tuyển Thái Lan ngay sau đó đến Estonia. Tuy nhiên, họ đã mất đến 11 giờ đồng hồ di chuyển bằng máy bay và xe buýt mới đến được thủ đô Tallinn của Estonia.

"Trong toàn bộ chuyến đi kéo dài này, đáng tiếc đội tuyển Thái Lan không chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cầu thủ, khiến họ gần như bị bỏ đói", theo tờ Thairath.

"Cuối cùng, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan cũng đã ổn định được chỗ ở tại khách sạn Movenpick ở Tallinn. HLV Mano Polking và các cầu thủ được dùng bữa để bù lại năng lượng bị thiếu hụt trong chuyến đi. Tuy nhiên, tất cả thành viên đội tuyển đều rất mệt mỏi", tờ Siamsport cho biết.

Cũng theo tờ Siamsport: "Toàn bộ chuyến du đấu châu Âu của đội tuyển Thái Lan, đặc biệt là các hành trình di chuyển đều không do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trực tiếp thu xếp, mà nhờ sự giới thiệu và hướng dẫn của một vài người dân Thái Lan đang sinh sống ở Estonia".

Theo truyền thông xứ sở Chùa Vàng, lỗi không chỉ nằm ở đội tuyển, không chỉ nằm ở khâu chuyên môn, mà lỗi còn đến từ sự yếu kém trong khâu chọn đối thủ, chọn mốc thời gian thi đấu và sự chuẩn bị cho đội tuyển, từ phía cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan.

"Cả đội phải di chuyển nối chuyến liên tục, đổi từ phương tiện này sang phương tiện khác. Ví dụ như để di chuyển từ Georgia sang Estonia (hai quốc gia châu Âu vốn không quá xa nhau), đội tuyển Thái Lan trước tiên phải đáp chuyến bay đến Latvia, sau đó đi xe buýt đến Estonia mất hơn 10 tiếng.

Trong khi chiều về, đội tuyển đi từ Estonia sang Phần Lan bằng phà. Đội tiếp tục đáp chuyến bay từ Phần Lan về Doha (Qatar), rồi mới từ Doha bay về Thái Lan. Phải đến chiều tối 19/10, đội mới về tới quê nhà", Daily News cho biết.

Truyền thông xứ Chùa Vàng đặt dấu hỏi, Georgia và Estonia có mạnh đến mức, sáng giá đến mức để đội tuyển Thái Lan phải chịu khó đi xa, với hành trình di chuyển "hành xác" đến vậy? Chưa kể, khác biệt thời tiết rất lớn giữa Thái Lan (vẫn đang nóng) và các quốc gia châu Âu nói trên (đang lạnh) vào mùa này.

Lúc 21 giờ ngày 16/10, đội tuyển Thái Lan (xếp hạng 112 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA) sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân Marjames, để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Estonia (xếp hạng 115 thế giới) lúc 23 giờ ngày 17/10 trên sân A. Le Coq Arena.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ