Dù tiếng còi mãn cuộc đã vang lên nhưng vẫn không thể khép lại những căng thẳng tại sân New York New Jersey - Mỹ hôm 20/7 (giờ Hà Nội).
Sau 120 phút bế tắc và thất bại 0-1, sự thất vọng của Argentina bùng phát đúng lúc các cầu thủ Tây Ban Nha tràn vào sân ăn mừng chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử.
Tiền vệ Leandro Paredes trở thành tâm điểm khi lao về phía tiền vệ Gavi. Cầu thủ Argentina bị cáo buộc tung nhiều cú đấm, rồi vật ngôi sao Tây Ban Nha xuống sân giữa lúc đồng đội 2 bên ập tới, biến khu vực gần đường biên thành cuộc hỗn chiến.
Cùng thời điểm, hậu vệ Nahuel Molina dường như vung tay về phía 1 cầu thủ dự bị Tây Ban Nha đang chạy vào chia vui. Tiền vệ Thiago Almada cũng xuất hiện trong nhóm cầu thủ xô xát quanh Gavi, khiến trọng tài và thành viên Ban huấn luyện phải nhanh chóng can thiệp.
Trọng tài Slavko Vincic sau đó rút thẻ đỏ với Paredes vì hành vi bạo lực. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Argentina trong trận chung kết, sau khi tiền vệ Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ Pau Cubarsi ở cuối thời gian thi đấu chính thức.
Căng thẳng còn lan tới khu kỹ thuật. HLV Lionel Scaloni của Argentina có tình huống đối đầu hậu vệ Eric Garcia khi ông tiến vào khu vực đang xảy ra va chạm giữa cầu thủ 2 đội.
Chứng kiến màn ‘đại loạn’ ấy, cựu danh thủ Alan Shearer chỉ trích gay gắt phản ứng của đại diện Nam Mỹ. Ông cho rằng Paredes đã tung 2-3 cú đấm vào đối phương và nhấn mạnh nỗi đau thất bại không thể trở thành lý do cho hành vi bạo lực.
“Chúng ta hiểu trận đấu có ý nghĩa thế nào và thất bại đau đớn ra sao, nhưng vẫn phải biết cách chấp nhận kết quả”, Shearer nhận xét. Theo cựu danh thủ Anh, những gì xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc là hình ảnh 'khủng khiếp'.
Nhiều CĐV trên mạng xã hội cũng gọi hành động của Paredes là khó chấp nhận, làm xấu hình ảnh trận chung kết và có thể khiến tiền vệ Argentina đối diện án phạt nặng.