Câu comment lật tẩy chàng trai hoàn hảo đến từ… Facebook

GD&TĐ - Thấy Ngọc đang ngồi trên sàn nhà, vừa quệt mồ hôi vừa nhào bột, Khánh không khỏi xót ruột: "Bao giờ cô mới chịu đi lấy chồng để chú thím tôi đỡ khổ?".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngọc quạu mặt: "Chị em chẳng mấy khi gặp nhau, sao chị không hỏi han em được câu nào tử tế nhỉ, em làm khổ bố mẹ em bao giờ?". "Cô từng này tuổi còn chưa chịu lấy chồng, chú thím tôi đang lo sốt vó mà cô cứ trơ ra". 

"Em còn bao nhiêu việc phải làm, đâu rảnh mà chồng với con" – Ngọc càng phản ứng, Khánh càng châm chọc: "Mà cô làm bánh kiểu này thì kiếm được mấy đồng? Bây giờ người ta toàn mua hàng nhập, bánh của cô vừa thô vừa xấu, ai thèm ăn?". Ngọc hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, tay chống mạng sườn, gào vào mặt Khánh: “Chị lo cho cái thân chị trước đi". 

Một ngày rảnh rỗi, Ngọc bật tính năng “Hẹn hò” trên mạng xã hội. Cô đã có một quyết định táo bạo: Tự tìm đối tác phù hợp để... cưới.

Sau một hồi tìm kiếm, Ngọc bắt gặp một nickname rất bắt tai: Ngầu Boy. Hình đại diện cũng rất bắt mắt, đó là một chàng trai bảnh bao cùng ánh mắt mơ màng đang hướng về tháp đồng hồ Big Ben phía xa xa.

Ngọc nghĩ nếu hình đại diện là của chính chủ thì anh chàng này quá được, rất phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Ngọc chủ động làm quen: "Chào anh, anh đến từ đâu?". Đối phương trả lời trong chớp mắt: "Anh đến từ Facebook". 

Từ khi bắt sóng được chàng trai đến từ Facebook, ngày nào Ngọc cũng chat đến khuya. Một hôm cô chủ động gợi ý một buổi hẹn hò ngoài đời, chàng tỏ ra tiếc nuối: "Sorry em, anh vừa sang Paris mất rồi, đợi anh đi công tác về thì chúng ta chính thức gặp nhau nhé. Tối nay anh sẽ chụp ảnh "check-in" Paris cho em xem". 

Vài ngày sau, chàng thông báo rằng mình đã hạ cánh an toàn và sẵn sàng đến gặp Ngọc. Cô cuống cuồng chuẩn bị váy áo, nhất định cô phải gây ấn tượng mạnh ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên.

Đúng giờ G, một chiếc xe máy đời cũ đỗ xịch trước mặt Ngọc, chủ xe tháo chiếc kiếng đen, cười tít mắt: "Chào công chúa! Em đi đâu mà diện thế?". Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Ngọc đáp trả hài hước: "Hihi, chào anh! Em đi gặp chàng trai đến từ Facebook chứ còn đi đâu nữa. Ớ... mà ô tô của anh đâu?".

Chàng gãi đầu: "Tự nhiên sáng nay thằng bạn diễn viên của anh đến mượn, kêu là nó phải tự đi đến phim trường vì tay quản lý xin nghỉ phép, thế là nó hẩy cho anh cái xe máy này. Em chịu khó ngồi tạm nhé, em lên đi".

Ngọc phụng phịu: "Không được, em mặc như thế này để ngồi ô tô chứ đâu phải ngồi xe máy, em không lên đâu, mặc váy ngồi sau xe máy bất tiện lắm. Hay anh gửi xe rồi mình gọi cái taxi đi tạm cũng được". 

Thấy Ngọc có biểu hiện "bánh bèo", chàng cũng không vừa: "Nếu em không tiện ngồi phía sau thì lên phía trước ngồi, em đèo anh cũng được, em biết đi xe máy đúng không? Ở bên Tây ý, phụ nữ đi xe máy, đèo bạn trai đằng sau đang là mốt đấy em ạ".

Không còn cách nào khác, Ngọc đành lên xe, chàng ngồi phía sau: "Em đưa anh đi đâu thế?". "Đi gặp hội bạn cũ của em chứ đi đâu". 

Buổi "ra mắt" kết thúc, bạn bè của Ngọc ra về. Cô gợi ý: "Bây giờ chúng mình đi trung tâm thương mại nhé". Mặt chàng biến sắc: "Xin lỗi em, anh vừa nhận được tin nhắn, thằng bạn diễn viên của anh bị tai nạn trên đường đến phim trường, bây giờ anh phải phóng thẳng đến chỗ nó xem tình hình thế nào. Em chịu khó gọi taxi về nhà được không?".

Ngọc tỏ ra hợp tác: "Vâng, lần sau mình đi mua sắm vậy, anh đến xem bạn anh thế nào rồi cập nhật tình hình cho em biết nhé". "Ô kê em".

Chàng nổ máy biến mất. Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy đăng ảnh trên Facebook. Trong ảnh là chàng và phía sau là một anh diễn viên rất nổi tiếng đang nằm trên giường bệnh. Chàng viết: "Tranh thủ đi thăm ông bạn, tình hình là vài ngày nữa bác sỹ cho về rồi. Mong ổng mau khỏe".

Ngọc thở hắt ra, bao nhiêu bực dọc trước đó đều tan biến. Buổi hẹn hò đầu tiên không lãng mạn, hào nhoáng như mong đợi nhưng cô rất hài lòng với "đối tác". Chàng không chỉ bảnh bao, giàu có mà còn có mối quan hệ thân thiết với giới nổi tiếng. Sau này Ngọc tha hồ vểnh mũi với bạn bè.  

Ngọc chưa kịp comment hỏi thăm bạn của chàng thì chính "ông bạn thân" ấy đã comment trước: "Nói thật nhé, anh có quen biết gì em đâu, tự nhiên em đến bệnh viện xin add Facebook rồi chụp hình anh. Nếu chụp hình lưu niệm thì không nói, nhưng em lại post lên trang cộng đồng... Anh không thích điều đấy và em có mục đích gì khi làm vậy? Anh đâu phải bạn em".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.