“Cậu bé vàng” Văn Quyến giúp SLNA vô địch U17 Quốc gia

GD&TĐ - U17 Sông Lam Nghệ An (SLNA) xuất sắc đánh bại U17 Học viện Nutifood với tỷ số 3-2 để đăng quang giải U17 Quốc gia 2020, chiều 27/9.

Các cầu thủ U17 SLNA mừng chiến thắng 3-1 trước Học viện Nutifood.
Các cầu thủ U17 SLNA mừng chiến thắng 3-1 trước Học viện Nutifood.

Đội bóng do “cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến dẫn dắt đã rút ra nhiều điều sau trận thua 2-4 trước đối thủ ở vòng bảng.

Vì thế, các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ tự tin chơi đối công “ăn miếng trả miếng” với Học viện Nutifood ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thi đấu tự tin, máu lửa cộng chút may mắn giúp U17 SLNA có được bàn thắng ngay ở phút thứ 8 do công của chân sút Hồ Văn Cường.

Trái lại, Học viện Nutifood kém may mắn bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số ở phút 51 khi 2 cầu thủ bị động nhìn bóng bật cột dọc đối thủ rồi từ từ trôi ngang vạch vôi cầu môn.

Lỡ cơ hội ngon ăn, các học trò của HLV Guillaume Graechen ngay lập tức phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau pha căng ngang của Xuân Đại loại bỏ hàng thủ Học viện Nutifood tạo điều kiện cho Xuân Tiến ghi bàn.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Học viện Nutifood dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng khi hàng công chưa kịp lên tiếng hàng thủ lại tiếp tục để hở tạo ra khoảng trống cho đội bóng xứ Nghệ khai thác.

Tiền đạo Hồ Văn Cường lần thứ 2 trong trận điền tên mình lên bảng tỷ số sau đường chuyền dọn cỗ của Công Huy ở phút 56, giúp chủ nhà SLNA nâng cách biệt lên 3-0.

Như chạm vào tự ái, những phút sau đó Học viện Nutifood liên tục vây hãm, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở và điều gì đến cũng phải đến.

Quốc Việt khéo léo vượt qua hàng phòng ngự của SLNA rồi tung cú sút hạ gục thủ thành Cảnh Tiệp trong tình thế đối mặt ở phút 63.

Kịch tính được dâng lên cao ở phút bù giờ khi hậu vệ SLNA lúng túng đá phản lưới nhà, song đáng tiếc thời gian không còn để đoàn quân của thầy “Giôm” có thể tìm kiếm thêm bàn gỡ.

Chức vô địch U17 Quốc gia mà SLNA có được sau 8 năm chờ đợi. (Ảnh: Hữu Tuấn).
Chức vô địch U17 Quốc gia mà SLNA có được sau 8 năm chờ đợi. (Ảnh: Hữu Tuấn).

Giành chiến thắng với tỷ số 3-2 giúp SLNA đăng quang giải U17 Quốc gia sau 8 năm chờ đội, trong khi đây cũng là danh hiệu thứ 3 mà “cậu bé vàng” Văn Quyến có được cùng đội bóng quê hương trên cương vị HLV.

Thất bại của Học viện Nutifood tuy tiếc nuối khi băng băng san bằng mọi đủ thủ (kể cả SLNA) để tiến vào trận đấu cuối cùng, song với tư cách là tân binh giải đấu thành quả trên vẫn rất ngọt ngào và sẽ là chất xúc tác giúp họ “vươn cao bay xa” trong thời gian tới.

Được biết, với chức Á quân giải U17 Quốc gia 2020 thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ được lãnh đạo Nutifood thưởng lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ