Cậu bé 16 tháng có trọng lượng ngang trẻ 8 tuổi

GD&TĐ - Muhammad Kenzi Alfaro mới 16 tháng tuổi nhưng đã nặng tới 27kg và mặc được áo của bố.

Cậu bé Muhammad Kenzi Alfaro.
Cậu bé Muhammad Kenzi Alfaro.

Trong khi đó, một em bé cùng tuổi trung bình chỉ nặng 1/3 trọng lượng này.

Một đoạn video được quay tại nhà của Kenzi ở Bandung Regency, Indonesia, cho thấy mẹ cậu là Patriah đang cố gắng đỡ con đứng thẳng. Cậu được cho ăn đồ ăn nhẹ và ở bên gia đình mình.

Cô Pitriah giải thích sự khó khăn khi chăm sóc con vì Kenzi không còn ngồi vừa chiếc xe đẩy của mình nữa, trong khi việc nhấc bé lên rất nặng và bé không thể tự đứng vững. Ngoài ra, việc mua quần áo vừa cỡ cho Kenzi cũng không đơn giản và cậu đã mặc vừa áo của bố.

Kenzi nặng 4,5kg khi mới sinh, đây là một con số lớn nhưng thường không phải là vấn đề đáng lo vì hầu hết các bé đều nặng từ 2,2kg đến 3,6kg.

Tuy nhiên, trong năm qua, cậu đã phát triển đến mức cần được chăm sóc và thăm khám y tế thường xuyên.

Cha mẹ và các bác sĩ của Kenzi tự hỏi liệu cậu có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào do kích thước tăng lên nhanh chóng hay không. Họ đang chờ kết quả cuối cùng sau khi cậu làm các xét nghiệm tại Bệnh viện Hermina Bekasi.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết các quan chức đang theo dõi Kenzi.

Kenzi bên gia đình.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Nam Hải với các hoạt động giáo dục thiết thực.

Yêu quê hương qua từng trang sử

GD&TĐ - Từ Lương Xâm - Từ cả trong Tam linh từ của quận Hải An (TP Hải Phòng) thờ Đức vương Ngô Quyền luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước,

Việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là 'xiên bẩn' có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khoẻ.

'Xiên bẩn': Hiểm họa khôn lường

GD&TĐ - Những món đồ ăn vặt được bày bán ngoài cổng trường, nhất là đầu giờ sáng và giờ tan học, học sinh gọi đây là 'xiên bẩn'.