Cắt tóc kiểu này, không biết nên buồn hay vui?

Bạn sẽ trở thành thiên thần hay ác quỷ ??? Tất cả phụ thuộc vào ông thợ đang giục bạn mau mau ngồi lên ghế để cắt tóc kia.

Cắt tóc là sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay kéo của thợ cắt tóc và khả năng miêu tả của khách hàng.
Cắt tóc là sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay kéo của thợ cắt tóc và khả năng miêu tả của khách hàng.

Có những người thợ thật tuyệt khi chỉ cần tả 2 câu là họ đã hô biến mái tóc của bạn thành kỳ quan thứ 8 của thế giới, nhưng cũng có những anh thợ chỉ với 1 đường kéo đã giúp mái tóc của bạn thành củ khoai tây di động.

Không tin ư? Hãy gặp những thiên tài cắt tóc dưới đây:

Không những thăng tiến lại còn rất tuần tự theo từng bước rõ ràng.

Không những thăng tiến lại còn rất tuần tự theo từng bước rõ ràng.

Giờ để xem mình với ông hàng xóm, ai mới là trẻ con?

Giờ để xem mình với ông hàng xóm, ai mới là trẻ con?

Game thủ luôn là những người

Game thủ luôn là những người " bất cần đời " nhất, xấu hay đẹp không quan trọng. Quan trọng là tôi trông giống cái game tôi thích.

Em không thể lựa chọn tính cách sâu sắc, nhưng em có thể lựa chọn một mái tóc xâu sắc xấu mà.

Em không thể lựa chọn tính cách sâu sắc, nhưng em có thể lựa chọn một mái tóc xâu sắc xấu mà.

Công nhận bây giờ nhìn rõ 2 mặt tính cách luôn nhỉ?

Công nhận bây giờ nhìn rõ 2 mặt tính cách luôn nhỉ?

Tại chúng nó cứ chê cháu trẻ con đấy chứ?

Tại chúng nó cứ chê cháu trẻ con đấy chứ?

Đôi khi, cả bạn và ông thợ đều không thể bắt nhịp được nhau, và cả hai quyết định sẽ

Đôi khi, cả bạn và ông thợ đều không thể bắt nhịp được nhau, và cả hai quyết định sẽ " tới bến " luôn.

Tối nay 30 rồi, đảo ngay bộ mái để tối còn đi dẩy đầm thui nào.

Tối nay 30 rồi, đảo ngay bộ mái để tối còn đi dẩy đầm thui nào.

Thật tuyệt, kể từ khi kim tự tháp được xây, chưa bao giờ thấy được thứ nào mà phải mất công tính toán như thế này.

Thật tuyệt, kể từ khi kim tự tháp được xây, chưa bao giờ thấy được thứ nào mà phải mất công tính toán như thế này.

Đường lại còn mới làm luôn nhé!

Đường lại còn mới làm luôn nhé!

Sáng đi làm, tối đi chơi, làm tóc một lần đi được cả 2 bữa cho tiện.

Sáng đi làm, tối đi chơi, làm tóc một lần đi được cả 2 bữa cho tiện.

Khi các fan truyện tranh gặp nhau.

Khi các fan truyện tranh gặp nhau.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...