Chiều ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Nhự - Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền cho biết: Cơ quan chức năng đã cắt điện, yêu cầu dừng hoạt động đối với xưởng tái chế nhựa không phép của ông Vũ Văn Phương tại thôn Bùi Xá bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường sau thông tin Báo GD&TĐ đăng tải.

"Đơn vị chức năng đã cắt điện, đồng thời yêu cầu chủ xưởng dừng hoạt động đối với xưởng tái chế nhựa không phép này. Cán bộ Phòng Nông Nghiệp và Môi trường huyện Bình Giang đã về làm việc, kiểm tra xưởng rồi. Đất xây dựng xưởng nhựa tái chế là đất bỏ phiếu cấp đất ở, tuy nhiên sử dụng sai mục đích", ông Nhự thông tin.
Trước đó, ngày 4/4, Báo GD&TĐ có đăng tải bài viết phản ánh ý kiến của người dân trên địa bàn xã Nhân Quyền (Bình Giang, Hải Dương) về tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ xưởng tái chế nhựa của hộ ông Vũ Văn Phương tại thôn Bùi Xá.

Phóng viên đã có trao đổi với ông Nguyễn Văn Nhự - Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền. Tại buổi làm việc, ông Nhự khẳng định, thông tin người dân phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường phát ra từ xưởng tái chế nhựa của hộ ông Vũ Văn Phương là có cơ sở.
"Xưởng tái chế nhựa không có hồ sơ giấy tờ, không có hồ sơ về môi trường, chúng tôi không có hồ sơ nào cả. Tỉnh, huyện có về làm việc với xưởng tái chế nhựa nhiều lần rồi", ông Nhự cho biết.
Ghi nhận, xưởng tái chế nhựa của ông Phương rộng hàng nghìn m2, có hàng chục bao tải chứa các chai lọ bằng nhựa đã qua sử dụng chất đống trong khuôn viên xưởng. Ruồi, muỗi bâu kín, đen kịt tại các đống chai, lọ.

Trong xưởng, hệ thống máy móc, dây chuyền đang hoạt động. Có khoảng 4 người là phụ nữ làm việc. Những lao động này phân loại chai nhựa, đổ các loại chai, lọ lên băng chuyền, máy móc.
Khu vực phía sau xưởng tái chế nhựa là con kênh nhỏ. Nước rửa nhựa trong quá trình tái chế của hộ ông Phương có lọc qua một vài bồn chứa rồi bơm hẳn xuống dòng kênh bên cạnh.
Hỏi ông Phương về các giấy tờ pháp lý, hồ sơ về môi trường, xử lý nguồn nước thải trong quá trình sản xuất thì được ông Phương trả lời là "không có". Ông Phương cũng không cung cấp thêm thông tin, tài liệu nào có liên quan đến hoạt động của xưởng tái chế nhựa này.
Điều đáng chú ý, xưởng tái chế nhựa của ông Vũ Văn Phương chỉ cách Trường Mầm non xã Nhân Quyền vài trăm mét.
"Mùa nắng mùi hôi thối nồng nặc, ruồi, muỗi nhiều lắm. Nguy cơ dịch bệnh lây lan, ô nhiễm không khí, sợ nhất là những gia đình có con nhỏ", bà H, một người dân địa phương cho hay.