Cặp vợ chồng bị sét đánh thương vong

GD&TĐ - Trong lúc làm rẫy, cặp vợ chồng ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), bị sét đánh trúng khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương.

Gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Tối 26/4, thông tin từ UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến cặp vợ chồng thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng ông Thao Brúc (SN 1969) và bà Y Durh (SN 1974, trú tại thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) làm rẫy tại Tiểu khu 186.

Tại đây, vợ chồng ông Brúc bị sét đánh trúng khiến bà Y Durh tử vong tại chỗ, ông Brúc bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Trước đó, chiều 14/4, 7 người dân thôn Tà Póc (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) đi nhổ mì tại xã Đăk Ang gặp phải giông sét kèm mưa đá. Thấy vậy, nhóm người di chuyển vào chòi rẫy để trú mưa.

Đến khoảng 15h cùng ngày, tia sét đánh trúng chòi khiến chị Y.D. (34 tuổi) tử vong tại chỗ, 6 người còn lại bị thương.

Chiều 16/4, tia sét đánh xuyên qua mái nhà, trúng đầu ông A Lang (ở thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) khiến nạn nhân chảy máu.

Người nhà lập tức đưa ông A Lang đến trạm xá sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm y tế huyện Đăk Tô rồi Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.