Cao thủ tán gái

Chàng trai hỏi một cô gái mà mình đang theo đuổi:

Cao thủ tán gái
Cao thủ tán gái

- Bố em là đầu bếp à?

- Không ạ!

- Mẹ em là đầu bếp à?

- Dạ cũng không ạ. Sao thế hả anh?

- Thế sao làm ra em xinh thế? Thế em tên là Google à?

- Dĩ nhiên là không. Sao anh hỏi gì kỳ thế?

- Ờ thì anh thấy ở em có tất cả những gì anh đang tìm kiếm. Thế em có phải nhà ảo thuật không?

- Dạ không… Anh lại định nói gì nữa đây?

- Không. Chỉ là mỗi khi anh nhìn em, mọi thứ xung quanh lại biến mất.

************

Bẩn

Chị gái (nghiêm giọng): Tồ? Em đi tắm ngay cho chị!
Tồ (nhăn nhó): Không đâu, trời lạnh lắm!
Chị (quát um): Đi tắm ngay! Đã 2 tuần em không tắm rồi đấy!
Tồ: Nhưng em tắm thì cũng bẩn...
Chị: Bẩn gì?
Tồ: Thì bẩn cục xà bông đó chị!
Chị: Hả???

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.