Cao thủ bày cách chi tiêu 100.000 đồng/ngày cho gia đình 4 người

Chi tiêu luôn là đề tài muôn thủa của chị em phụ nữ. Không biết các mẹ thế nào, còn mình hầu như chỉ đi chợ trong khoảng trên dưới 100.000 đồng/ngày mà gia đình vẫn đủ đầy, tươm tất.

Cao thủ bày cách chi tiêu 100.000 đồng/ngày cho gia đình 4 người

Mình sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã phải khổ cực nên hơn ai hết mình hiểu giá trị của đồng tiền. Suốt những năm học Đại học, mình chi tiêu rất tiết kiệm, ra trường rồi đi làm, lấy chồng sinh con, hầu hết mọi thứ mình đều tính toán chi tiêu sao cho hợp tình hợp lý.

Mấy ngày này, đọc bài của các mẹ viết về cách chi tiêu trong gia đình mà mình thấy hoảng. Rất nhiều mẹ nói rằng mỗi ngày có thể tiêu tận 500.000 đồng, thậm chí hơn cho khoản đi chợ, cơm nước. Có những mẹ nói mỗi tháng tiêu hết 20.000 – 30.000 triệu. Thậm chí cá biệt, mình thấy có mẹ nói mỗi tháng chi tiêu tận 58.000 cho một gia đình nhỏ 4 người.

Thật sự mình không dám so bì tính toán. Nhưng cứ nghe các mẹ nói về cách chi tiêu thì hóa ra dân mình giàu thật, giàu quá chứ còn gì nữa. Tất nhiên, ở vào hoàn cảnh nào thì chi tiêu cho phù hợp. Con cái là thứ của quý đáng giá nhất của những người làm cha làm mẹ.

Ai cũng mong mang những điều tốt nhất cho con. Nhưng mang cho con những điều tốt nhất không có nghĩa là cứ tiêu hoang tiêu phí, tiêu thật nhiều cho con mới là yêu con.

Cao thu bay cach chi tieu 100.000 dong/ngay cho gia dinh 4 nguoi - Anh 1

Kinh tế khó khăn, rất nhiều gia đình đã tìm cách thắt chặt chi tiêu. Ảnh minh họa

Mình không dám dạy khôn hay “lên lớp” các mẹ. Nhưng mình nghĩ cách chi tiêu sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mỗi người. Như mình, hai vợ chồng mới lấy nhau năm 2010, lúc đó lương mình là 5 triệu, lương chồng là 4,5 triệu.

Sau này thì lương có tăng thêm cộng với thỉnh thoảng có khoản thu nhập ngoài lương. Hai vợ chồng thuê nhà sống ở Hà Nội, bây giờ đã sinh hai cháu, đã mua được một căn nhà, kinh tế không giàu nhưng cũng cơ bản. Hai con mình cũng học ở một trường mầm non có tiếng ở khu vực với mức học phí khá.

Mình nghĩ tất cả những thứ mình có được hôm nay là do thói quen tiết kiệm của mình. Ông bà mình vẫn thường có câu: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Mình luôn nghĩ đến điều này mà cân nhắc trong chi tiêu.

Mình thường đi chợ vào buổi sáng, mỗi ngày không quá 100.000 đồng.

Cụ thể:

Tiền ăn sáng: 25.000 đồng/ngày

Nhà mình duy trì thói quen ăn sáng ở nhà, vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo sạch sẽ. Hôm thì cua, hôm thì thịt, hôm thì bánh mỳ ốp trứng… 2 vợ chồng với 2 đứa con ăn sáng không quá 30.000 đồng/bữa ( 0,7kg bún: 7.000 đồng, 15.000 thịt, 3.000 rau thơm mắm muối).

Tiền sữa cho hai con: 30.000 đồng/ngày

Hai bé nhà mình đi học, ở trường đã có sữa nhưng mẹ vẫn duy trì mang sữa thêm cho con, mỗi con một hộp nhỏ 110ml. Tổng 2 hộp của bé là 9.000 đồng, chiều về các bé được uống mỗi bé một cốc nước cam, cam rẻ như hiện nay thì chỉ khoảng 6.000 đồng/2 cốc. Tối mỗi bé được uống 1 hộp sữa tươi TH 180ml trước khi đi ngủ: 2 hộp hết 15.000. Hôm nào bé không uống nước cam thì mình cho bé ăn sữa chua. Tiền sữa và đồ ăn vặt trong ngày của hai bé chỉ trong khoảng.

Bữa trưa: 20.000 đồng/2 người

Hai vợ chồng mình đều mang cơm hộp đi làm. Sáng ngủ dậy mình cắm cơm, hôm thì một chút thịt kho, hôm thì quả trứng rán, cá kho…. Bữa trưa của hai vợ chồng tính chi ly ra chỉ khoảng 20.000 đồng/2 người.

Bữa tối: 25.000 đồng.

Nhà mình vợ chồng con cái cũng dễ ăn nên bữa tối cũng thường làm hai món, một món ăn mặc và một món canh rau. Hôm thì thịt rang, hôm thì rau xào. Ví dụ thịt rang thì chỉ cần 20.000 thịt, 5.000 tiền rau muống là cũng được một bữa tối thanh đạm. Hoặc mình thường mua cá diếc của những người ở quê mang lên, rất rẻ mà lại đảm bảo hơn mấy loại cá nuôi hóa chất. 30.000/kg cá diếc, thêm gia vị nữa là 50.000 có thể ăn được hai ngày luôn.

Thật sự, mình thấy mức chi tiêu của gia đình mình cũng thuộc diện trung bình. Đó là những ngày trong tuần, còn thứ bảy hay chủ nhật thì mình cũng thường cho con ra ngoài “đổi gió”.

Như vậy, hai vợ chồng cộng hai đứa nhỏ nhưng mỗi tháng gia đình mình cũng chỉ tiêu trong khoảng 4 - 4,5 cho tiền ăn uống của 4 người, đó là tính cả tiền “đổi gió” ngày cuối tuần. Tiền đi học của các con là 5 triệu/tháng. Tiền điện, nước, internet 500.000 đồng/tháng, chi tiêu của hai vợ chồng chỉ giao động trong khoảng 2 triệu/2 người. Như vậy mỗi tháng gia đình mình chi tiêu tất cả mọi khoản chỉ trong vòng 10- 12 triệu.

Hai vợ chồng mình lương tháng hơn 20 triệu chưa kể thu nhập ngoài. Nhưng mình nghĩ cái gì đáng tiêu thì nên tiêu. Thay vì vung tiền mua đồ này thứ kia cho con, sao các mẹ không dành dụm để mua cho con một căn nhà để sau này con có chỗ ở đàng hoàng, có môi trường sống tốt. Thay vì mua đồ chơi tiền triệu cho con, sao các mẹ không mua cho con một cái bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ tương lai cho các con?

Mình đi chợ, chi tiêu như vậy nhưng hai vợ chồng mình vẫn cảm thấy thoải mái, đủ đầy, các con của mình cả hai đều đạt chuẩn dinh dưỡng, thông minh nhanh nhẹn.

Có thể các mẹ cho rằng mình tính toán chi ly quá mức. Nhưng mình nói thật, thu nhập của các mẹ bỉm sữa thực tế hiện nay không cao lắm đâu nên các mẹ đừng có tiêu sài hoang phí kẻo đến lúc muốn có chút tiền lo cho con cũng lại phải đi vay.

Theo Đời sống Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ