Cảnh sát giao thông trồng rau, nhân viên văn phòng làm móc khóa ngộ nghĩnh... gửi về nơi có dịch

GD&TĐ - Hơn 100 móc chìa khóa với đủ các khoảnh khắc đáng yêu của lực lượng tình nguyện viên chống dịch được chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) làm quà tặng động viên tinh thần các bạn trẻ.

Cảnh sát giao thông trồng rau, nhân viên văn phòng làm móc khóa ngộ nghĩnh... gửi về nơi có dịch
Hiện tại, chị Thúy đã làm xong hơn 100 chiếc móc chìa khóa và chuẩn bị gửi tặng các tình nguyện viên và mong rằng sẽ lan tỏa được hình ảnh vui tươi, đáng yêu, lạc quan của các tình nguyện viên đến người dân TP Hồ Chí Minh. Nguồn: PLO.
Hiện tại, chị Thúy đã làm xong hơn 100 chiếc móc chìa khóa và chuẩn bị gửi tặng các tình nguyện viên và mong rằng sẽ lan tỏa được hình ảnh vui tươi, đáng yêu, lạc quan của các tình nguyện viên đến người dân TP Hồ Chí Minh. Nguồn: PLO.
Sinh viên ở lại Sài Gòn cạn tiền vì giãn cách dài ngày, ấm lòng được hỗ trợ kịp thời. Trong ảnh: Các bạn sinh viên trường ĐH Bách Khoa sống ngoài khu vực ký túc xá được hỗ trợ trong đợt dịch lần này. Ảnh: Trường ĐH Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Sinh viên ở lại Sài Gòn cạn tiền vì giãn cách dài ngày, ấm lòng được hỗ trợ kịp thời. Trong ảnh: Các bạn sinh viên trường ĐH Bách Khoa sống ngoài khu vực ký túc xá được hỗ trợ trong đợt dịch lần này. Ảnh: Trường ĐH Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Các cán bộ, chiến sĩ tự tay thu hoạch vườn bắp cải tươi xanh. Công việc trên đã được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông duy trì trong suốt nhiều ngày qua, hàng tấn nông sản gửi về tâm dịch TP Hồ Chí Minh. Nguồn: TPO.

Các cán bộ, chiến sĩ tự tay thu hoạch vườn bắp cải tươi xanh. Công việc trên đã được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông duy trì trong suốt nhiều ngày qua, hàng tấn nông sản gửi về tâm dịch TP Hồ Chí Minh. Nguồn: TPO.

Lê Thúy Nhàn (sinh năm 2000, quê ở Vũng Tàu) hiện là sinh viên Đại Học Y dược TPHCM ngành Điều dưỡng giấu bố mẹ để xung phong vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân F0. Nguồn: TPO.

Lê Thúy Nhàn (sinh năm 2000, quê ở Vũng Tàu) hiện là sinh viên Đại Học Y dược TPHCM ngành Điều dưỡng giấu bố mẹ để xung phong vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân F0. Nguồn: TPO.

Bất ngờ được đến tận nhà trao quà cứu trợ, người dân phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) rưng rưng nói lời cảm ơn. Nguồn: Zing.
Bất ngờ được đến tận nhà trao quà cứu trợ, người dân phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) rưng rưng nói lời cảm ơn. Nguồn: Zing.
Anh Dương Đức Anh- một lái xe bán chuyên trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) vận chuyển những trường hợp cần đi bệnh viện hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần người và xe đang rảnh, anh sẵn sàng lên đường khi nhận cuộc gọi, bất kể mưa nắng, ngày đêm. Nguồn: VNN.
Anh Dương Đức Anh- một lái xe bán chuyên trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) vận chuyển những trường hợp cần đi bệnh viện hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần người và xe đang rảnh, anh sẵn sàng lên đường khi nhận cuộc gọi, bất kể mưa nắng, ngày đêm. Nguồn: VNN.
Chị Bùi Thị Bên sinh năm 1964, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ chủ nhà trọ phòng chống tội phạm trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị các suất cơm nóng phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn phường.
Chị Bùi Thị Bên sinh năm 1964, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ chủ nhà trọ phòng chống tội phạm trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị các suất cơm nóng phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn phường.
Từ khi dịch bùng phát đến nay, chị Bên (áo vàng) đã gửi tặng 13 thùng khẩu trang y tế, tương ứng 19.500 cái và trên 1.000 chiếc khẩu trang vải cho công nhân ở trọ, bà con Nhân dân trong khu vực để cùng phòng, chống dịch; phát gần 8 tấn gạo hỗ trợ cho người dân nghèo, người lao động tự do, các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ngưng việc hay mất việc. Nguồn: Trang tin điện tử Đảng Bộ TP Hồ Chí Minh.
Từ khi dịch bùng phát đến nay, chị Bên (áo vàng) đã gửi tặng 13 thùng khẩu trang y tế, tương ứng 19.500 cái và trên 1.000 chiếc khẩu trang vải cho công nhân ở trọ, bà con Nhân dân trong khu vực để cùng phòng, chống dịch; phát gần 8 tấn gạo hỗ trợ cho người dân nghèo, người lao động tự do, các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ngưng việc hay mất việc. Nguồn: Trang tin điện tử Đảng Bộ TP Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.