Mở đầu bằng hành trình năm nghìn năm chinh phục đại dương của những cánh buồm từ thuở sơ khai đến hiện đại, bài thơ khéo léo khắc họa ý chí kiên cường và trí tuệ của con người trước biển khơi bao la. Không chỉ dừng lại ở bức tranh lao động tràn đầy niềm vui, sự thủy chung nơi bến đợi bờ chờ, tác phẩm còn mở ra một tầm nhìn chiến lược về giao thương và sự phát triển.
Với hình ảnh ẩn dụ đắt giá như những quần thể Phất dụ nở vàng rực bên sắc buồm đỏ thắm giữa chiều Hạ Long, bài thơ khép lại đầy tráng lệ, gửi gắm niềm tin và khát vọng đưa quê hương, đất nước rẽ sóng vươn tới một tương lai rạng ngời.
CÁNH BUỒM ĐỎ
***
Năm nghìn năm trước cánh buồm vuông
Mượn gió xuôi chiều đi bốn phương
Cánh buồm tam giác ngược chiều gió
Đồng hành năm tháng với đại dương
Hoài bão chinh phục chân trời mới
Vượt qua giông bão thắng gió sương
Khoáng đạt biển trời chí kiên cường
Biển rộng lòng sâu vạn dặm trường
Khoang đầy ắp cá thỏa niềm mong
Bến bờ bình yên vợ đợi chồng
No gió ra khơi buồm căng lộng
Thủy thủ đồng lòng nghĩa thủy chung
Di sản ngàn năm bừng sức trẻ
Mở lối giao thương vượt núi sông
Đất mỏ kiên cường qua sóng gió
Tâm hồn hào sảng sóng biển Đông
Chung tay dựng xây tầm cao mới
Khát vọng vươn xa thỏa ước mong
Vàng rực Phất Dụ bên sắc đỏ
Cánh buồm kiêu hãnh rẽ muôn dòng
Cánh buồm đỏ thắm chiều Hạ Long
Biển trời mênh mông đón gió hồng
Bao la biển xanh bên buồm đỏ
Vươn tới tương lai rạng non sông./.
***
Tác giả: Hồng Gai, viết ngày 12/7/2026