Càng bị “hắt hủi” càng... nổi tiếng

GD&TĐ - Điều này hoàn toàn đúng với Taylor Swift - cô ca sĩ ồn ào nhất làng nhạc thế giới trong thời điểm hiện tại. Vừa tung sản phẩm mới mang tên "Look What You Made Me Do", Taylor đã khiến truyền thông và giới phê bình chỉ ra rất nhiều điểm bất ổn, nhưng càng được chú ý theo cách này, sản phẩm của cô càng hot.

Trong thế giới sao, có lẽ không ai nhiều kẻ thù bằng Taylor Swift.
Trong thế giới sao, có lẽ không ai nhiều kẻ thù bằng Taylor Swift.

Danh sách "kẻ thù" máu mặt

Taylor Swift trước nay vốn nổi tiếng là ngôi sao có quan hệ rộng và nhiều bạn bè trong showbiz. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có không ít ngôi sao thể hiện sự căm ghét cô ra mặt với đủ loại lý do. Từ bạn trai cũ đến đồng nghiệp, từ nam tới nữ, đều có những nghệ sĩ thể hiện thái độ chống đối Taylor công khai, thậm chí có nhiều ngôi sao ghét cô ra mặt.

Trong thế giới sao, có lẽ không ai nhiều kẻ thù bằng Taylor, Miley Cyrus là một ngôi sao nhiều lần thể hiện thái độ chống đối cô đồng nghiệp tóc vàng. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, Miley đã bày tỏ thắc mắc của mình xung quanh "Bad Blood" - một sản phẩm tâm đắc của Taylor: "Tôi không hiểu cái vụ trả thù bạo lực đó. Như vậy thì được coi là hình mẫu tốt sao? Và tôi thì là gương xấu bởi vì tôi không che ngực? Tôi không chắc vì sao ngực lại là cái gì đó xấu xa hơn súng ống".

Không chỉ trở thành kẻ thù của bạn thân, Taylor còn khiến bạn trai cũ phải ghét cay ghét đắng cô. Sau khi Taylor Swift bất ngờ lộ ảnh hôn môi Tom Hiddleston lúc chỉ vừa chia tay Calvin Harris được hai tuần, chàng DJ "We Found Love" đã nhấn nút bỏ theo dõi cô trên mạng xã hội. Không những thế, anh cũng xóa luôn tất cả hình ảnh, dòng tweet, bài đăng liên quan đến bạn gái cũ. Kể cả dòng tweet về chuyện "yêu thương và tôn trọng nhau" cũng bị Calvin xóa nốt.

Cuộc chia tay của Calvin Harris và Taylor Swift tưởng chừng như đã "biển yên sóng lặng", thì một tháng sau đó, mọi chuyện lại ồn ào một lần nữa khi đại diện Taylor Swift xác nhận bản hit "This Is What You Came For" của Calvin là do Taylor sáng tác.

Không những thế, theo TMZ, Taylor dùng bút danh Nils Sjoberg để giấu chuyện sáng tác, nhằm tránh chuyện khán giả quan tâm tới chuyện tình cảm Taylor - Calvin hơn là ca khúc này. Nhưng rồi vì cảm thấy Calvin không tôn trọng công sức của mình, Taylor đã quyết định nói lời chia tay.

Tin tức này khiến cho Calvin nhận khá nhiều ý kiến tiêu cực. Vì thế, anh đã lên Twitter làm rõ mọi chuyện, và chỉ trích cô bạn gái cũ cố tình khiến mình trở nên xấu xa trong mắt dư luận.

Mâu thuẫn giữa Katy Perry và Taylor Swift có lẽ là một trong những mối "thâm thù" được biết đến nhiều nhất trong showbiz thế giới. Mọi chuyện bắt đầu khi Taylor Swift chia sẻ trên tạp chí Rolling Stone rằng cô đã viết bài hát "Bad Blood" về một nữ đồng nghiệp, họ từng là bạn bè nhưng giờ là kẻ thù khi nữ đồng nghiệp này "phá hoại" Taylor trong chuyện công việc.

Ít lâu sau, trang TMZ đã tìm hiểu và biết được nguyên nhân mâu thuẫn giữa Taylor và Katy. Trong lúc tour diễn của Taylor vẫn đang diễn ra dở dang, Katy đã mời ba vũ công trong tour này về làm việc cho mình. Taylor thì xem những vũ công này như gia đình, nên khi họ rời bỏ tour diễn của cô, nữ ca sĩ cảm thấy bị phản bội. Thông tin này sau đó đã được một trong ba vũ công xác thực.

Danh sách những "kẻ thù" máu mặt của Taylor còn rất dài nhưng có lẽ kẻ cô ghét cay ghét đắng chính là anh chàng Kanye West. Tưởng chừng như đã làm lành sau sự cố Kanye West giật micro của Taylor Swift tại lễ trao giải VMAs 2009, thì sau đó, giữa hai ngôi sao lại xảy ra xích mích khi Kanye West bất ngờ tung ra bài hát "Famous", trong đó dùng từ ngữ tục tĩu và khẳng định rằng anh đã giúp Taylor nổi tiếng.

Theo TMZ, Kanye nói anh đã gọi cho Taylor, báo cho cô biết trước về bài hát. Rapper khẳng định Taylor nói cô nghĩ ca từ bài này hài hước và đồng ý cho anh phát hành.

Trong khi đó, đại diện của Taylor thì khẳng định rằng nữ ca sĩ không hề hay biết về lời bài hát thô tục đó. Ít lâu sau, Kanye West còn gây sốc hơn khi tung ra MV "Famous", trong đó có cảnh tượng sáp Taylor Swift khỏa thân nằm bên cạnh anh và Kim.

Đừng đùa với Taylor Swift

Đối với nhiều ngôi sao, sở hữu lắm antifan cũng đồng nghĩa với việc họ sớm phải rời khỏi showbiz, nhưng Taylor Swift cao tay đến mức có thể "thuần hóa" được kẻ thù, khiến họ từ căm ghét, phẫn nộ chuyển sang cảm phục và yêu mến. Tất nhiên, vũ khí của cô chính là âm nhạc.
Đối với nhiều ngôi sao, sở hữu lắm antifan cũng đồng nghĩa với việc họ sớm phải rời khỏi showbiz, nhưng Taylor Swift cao tay đến mức có thể "thuần hóa" được kẻ thù, khiến họ từ căm ghét, phẫn nộ chuyển sang cảm phục và yêu mến. Tất nhiên, vũ khí của cô chính là âm nhạc.
 

Cách đây 2 năm, khi Taylor Swift tung “Bad Blood”, dư luận khẳng định cô “dành tặng” ca khúc này cho ngôi sao nhạc pop Katy Perry. Tất nhiên, Taylor không hề đề cập đến Perry trong bài hát, nhưng những gợi ý cô đưa ra trong những buổi phỏng vấn đủ để khẳng định tình bạn trước đó của hai cô nàng đã chính thức chấm dứt.

Thực hiện một MV đậm đặc chất hành động thuần túy, Swift đã gửi thông điệp lạnh lùng về quyền lực tại Hollywood: "Nếu bạn không biết thì hãy nghe cho rõ, tôi đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong nền giải trí. Vậy nên đừng có làm phiền hay phản bội tôi nếu không muốn trở thành người thua cuộc".

Xinh đẹp, tài năng, sáng tác giỏi nhưng Taylor Swift sở hữu lượng antifan đông đảo. Sau khi "cướp đi" hàng chục chàng hoàng tử trong mộng của khán giả nữ trên toàn thế giới bằng những cuộc tình chóng vánh và là nhân vật chính trong nhiều cuộc khẩu chiến, cô gái "lắm tài nhiều tật" đã lọt top sao nữ đông antifan nhất nhì làng giải trí.

Đối với nhiều ngôi sao, sở hữu lắm antifan cũng đồng nghĩa với việc họ sớm phải rời khỏi showbiz, nhưng Taylor Swift cao tay đến mức có thể "thuần hóa" được kẻ thù, khiến họ từ căm ghét, phẫn nộ chuyển sang cảm phục và yêu mến. Tất nhiên, vũ khí của cô chính là âm nhạc.

"Look What You Made Me Do" là đĩa đơn đầu tiên từ album Reputation sắp ra mắt vào tháng 11 của nữ ca sĩ. MV ca khúc được ra mắt vào đúng đêm trao giải MTV Video Music Awards ngày 27/8. Chỉ sau 24h, "Look What You Made Me Do" đã xô đổ vô số kỷ lục về lượt view dành cho MV và được coi là sản phẩm bom tấn. Trong MV, Taylor Swift thể hiện rõ sự giận dữ và đầy khinh miệt kẻ thù.

Nội dung MV là việc Swift lôi ra hàng loạt những người từng gây chuyện với cô và trả đũa từng người một bằng cách vào vai chính họ, hát về họ. Cô để dư luận thoải mái tự liệt kê danh sách những người bị chửi xéo. Đó là Calvin Harris, Katy Perry, vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian, Miley Cyrus, Britney Spears… Nếu như antifan từng gọi Swift là "rắn", thì lần này, cô tự biến mình thành nữ hoàng của loài rắn với một đàn vây quanh.

Qua sản phẩm mới nhất, Swift muốn nhẳn nhủ với thế giới: Cô không bao giờ quên những kẻ thù của mình và sẽ trả thù theo cách hoành tráng nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ