GD&TĐ - Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn bước vào những ngày hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị khánh thành vào ngày 31/1.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn là trường đầu tiên được xây dựng trong tổng số 248 trường học ở các xã biên giới.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên là công trình đầu tiên được triển khai và hoàn thành trong chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Ngôi trường được xây dựng với quy mô 31 lớp học, khu nội trú, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, bể bơi và hệ thống sân thể thao đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.
Chỉ sau khoảng 6 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị tham gia.
Một số hình ảnh công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn trước ngày khánh thành:
Cổng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn được thiết kế khang trang. Ngôi trường được xây dựng hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Những dãy nhà lớp học khang trang, hiện đại được dựng lên ở biên giới Si Pa Phìn. Hệ thống sân chơi, bãi tập được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất cho học sinh.
Cô trò Trường Tiểu học Si Pa Phìn tham quan công trình, mong chờ ngày được giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang. Ngôi trường sẽ được khánh thành vào ngày 31/1.
Trên công trường, những hạng mục cuối cùng được khẩn trương hoàn thiện để kịp ngày khánh thành.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.
GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.