Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn

GD&TĐ - Sáng nay (5/9), Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM, Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng đặc biệt, khi học trò cảm nhận không khí năm học mới bằng cả tâm hồn.

Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn

Lễ khai giảng không cờ hoa, bóng bay

Cô Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP HCM đã rất xúc động phát biểu trong buổi lễ khai giảng: Khác với các trường khác, Trường Nguyễn Đình Chiểu nhận HS ở mọi thời điểm trong năm, có thể hôm nay là gần 300 HS, nhưng giữa năm học và cuối năm học con số sẽ tăng lên. 

Đã nhiều năm gắn bó với ngôi trường này, nhưng mỗi mùa khai trường lòng tôi rất bồi hồi và xúc động. Các học trò của chúng tôi hầu hết đều không nhìn thấy không khí của ngày khai giảng, nhưng các em cảm nhận nó bằng cả tâm hồn.

Theo cô Vân, sự thành công của nhà trường không chỉ là những tấm huy chương mà chính là sự tiến bộ dù là rất nhỏ của các em HS.

 Thay mặt cho toàn bộ HS của nhà trường, em Thượng Nhân (HS lớp 12) chia sẻ: Nghỉ hè về sinh hoạt với gia đình, nhưng em vẫn mong chờ, háo hức đợi ngày khai trường để gặp lại bạn bè và thầy cô. Là HS lớp 12, em được dự nhiều buổi lễ khai giảng nhưng với em ngày khai trường luôn rất có ý nghĩa. 

Kết thúc năm học này, chúng em sẽ rời xa mái trường để bước vào đời. Em thực sự rất biết ơn các thầy cô đã dìu dắt chúng em. Và trước khi lên phát biểu ở đây em đã sáng tác một bài hát có tên “Một ngôi trường, một niềm tin ước mơ” thay cho tất cả những gì em muốn nói với các thầy cô, với mái trường và với các em HS khóa sau trong dịp khai trường.

Khi tiếng hát của Thượng Nhân vang lên, toàn thể 69 giáo viên và các đại biểu có mặt ở lễ khai giảng đều rất xúc động… “một ngôi trường mang tên nhà thơ thắp sáng ước mơ biết bao thế hệ. Là niềm vui tuổi thơ học trò, là niềm tin thắp sáng tương lai. Và nơi đây là ngôi nhà thứ hai, đưa chúng em vượt qua số phận…”.

Em Quỳnh Như (ngụ tại quận 9, đang học lớp 8 ở trường) cho biết: “Em rất thích ngày khai giảng, bố mẹ em mua quần áo, sách vở mới, ngoài ra ở trường cũng tổ chức rất vui với nhiều tiết mục văn nghệ. 

Dù em không nhìn thấy nhưng năm nào em cũng háo hức chờ buổi lễ đặc biệt này, em cũng phần nào cảm nhận được các bạn cũng hân hoan như em. Năm học mới em sẽ cố gắng học thật giỏi”.

Đến tham dự khai giảng cùng các em HS ở ngôi trường này, các phụ huynh cũng tràn đầy cảm xúc. Chị Mỹ Châu (ngụ tại Bến Tre) cho biết: “Tôi đưa cháu lên đây học được hai năm rồi, thấy cháu học tiến bộ tôi rất mừng. Sáng nay cháu dậy từ sớm để sửa soạn quần áo mới cho ngày khai giảng, cháu háo hức lắm”.

Một số hình ảnh PV Giáo dục & Thời đại ghi lại tại lễ khai giảng ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM:

Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 1Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 2Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 3Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 4Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 5Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 6Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 7Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 8Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 9Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 10Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 11Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 12Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 13Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 14

Trang nghiêm hát quốc ca bằng... tay

Sáng nay (5/9), tại Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội), dù không thể hiện bằng lời nhưng những cánh tay của các em học sinh đặt lên ngực, múa trước mặt đã gây xúc động cho những người tham gia buổi lễ. Những động tác biểu cảm của những học sinh khiếm thính với ánh mắt dõi theo lá quốc kỳ, đôi cánh tay diễn tả quốc ca ánh lên niềm tự hào.

Năm nay là năm thứ 37 Trường PTCS Xã Đàn tổ chức lễ khai giảng. Là ngôi trường chuyên biệt đầu tiên của Hà Nội, không lớn về quy mô, nhiều khó khăn về tài chính nhưng trường luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh có con khiếm thính, nhiều thiệt thòi.

Tới dự lễ khai giảng hàng năm, phụ huynh đều xúc động bởi lễ chào cờ, hát quốc ca bằng tay của những học sinh khiếm thính và sự đón tiếp nhiệt tình của thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu.

Thầy Đinh Văn Đoàn - Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn cho biết: Từ vài chục học sinh khiếm thính, đến nay, Xã Đàn đã trở thành một ngôi trường liên cấp với nhiều mô hình giáo dục khác nhau, từ mầm non, tiểu học, THCS đến các lớp chuyên biệt dành cho những học sinh có khó khăn trong học tập.

Nếu trước kia, nói đến Xã Đàn, người ta nghĩ ngay đến “một địa chỉ từ thiện”, thì nay nhà trường đã khang trang hơn với môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện và toàn diện.

Một số hình ảnh của buổi lễ khai giảng năm mới tại Trường PTCS Xã Đàn:

Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 15Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 16Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 17Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 18Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 19Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 20Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 21Cảm nhận lễ khai giảng bằng tâm hồn ảnh 22

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa do chiến dịch tấn công của IDF.

IDF chiến thắng Hamas mà không cần Mỹ?

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 16/5, Thủ tướng Netanyahu nói, quân đội Israel (IDF) có thể đánh bại Hamas tại Gaza mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ.