Cái tội to hơn tội ngoại tình

Ngoại tình đã là tội to, rất to. Thế nhưng đó chỉ là con muỗi so với cái tội này.

Cái tội to hơn tội ngoại tình

Một vị giáo sư hóa học, vì mải nghiên cứu nên thường trở về nhà rất muộn. Sau rất nhiều lần uốn nắn chồng từ nhẹ đến nặng mà ông vẫn không "tiến bộ", bà vợ ra tối hậu thư:

- Nếu ông không về nhà sớm trước 8 giờ tối thì tôi sẽ không cho ông vào nhà. Nhớ đấy!

Được mấy hôm ông về nhà rất đúng giờ. Bà vợ hài lòng lắm.

Nhưng rồi...

Hôm ấy, vị giáo sư trở về nhà rất rất muộn trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Không những thế, quần áo ông còn xộc xệch, cổ áo hở ra để lộ một vết son và mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc.

Thấy chồng, bà vợ nhảy bổ ra:

- Sao giờ này ông mới dẫn xác về? Ông đi đâu? Làm gì? Với ai?

Vị giáo sư run rẩy:

- Hôm nay anh về rất sớm. Nhưng rồi lại gặp Mary, cô bạn cũ. Cô ấy mời anh về nhà. Bọn anh đã uống cùng nhau, nhảy cùng nhau, và ngủ đến giờ...

- NÓI DỐI! - Bà vợ hét lên. - Ông lại ngồi lì trong phòng thí nghiệm đến tận bây giờ chứ gì?

Theo Danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dòng Tân Châu (An Giang) về đêm. Ảnh: Trương Kỉnh Nhơn.

Đêm xuôi dòng Tân Châu

GD&TĐ - Bảy giờ tối. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn đường, dòng xe tấp nập trôi trên những con phố quen thuộc.

Chị Nguyễn Đức Hiệp Tâm (trái) cùng bạn trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, ngày 7/6 vừa qua. Ảnh: Gaia

Gieo mầm xanh, giữ gìn Trái đất

GD&TĐ - Giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khốc liệt, việc trồng rừng không chỉ để xây dựng lá chắn tự nhiên mà còn trở thành phương pháp giáo dục trải nghiệm ý nghĩa.