Cách bé trai 4 tuổi thể hiện nỗi nhớ chị gái gây xúc động mạnh

Giữa trời nắng, cậu bé 4 tuổi đi bộ 3km để đến gặp chị gái vì quá nhớ.

Cách bé trai 4 tuổi thể hiện nỗi nhớ chị gái gây xúc động mạnh

Trong cuộc sống hiện tại, đồng nghiệp hay người yêu giống chiếc áo khoác ngoài thân có thể khiến chúng ta tổn thương bất kỳ lúc nào.

Dẫu biết rằng khoảng thời gian ở cạnh họ nhiều hơn thời gian dành cho bố mẹ, con cái, vợ chồng. Dù thân đến thế nào, dù tặng nhau những lời nói có cánh đến bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là những món ăn trong bữa tiệc xã giao. Còn gia đình và người thân – họ mới đem lại cho bạn cảm giác chân thực.

Và dĩ nhiên, tình cảm gia đình luôn đem đến cho mọi người những chuyện bất ngờ.

Mới đây ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, câu chuyện về tình chị em khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một chiếc camera ghi lại hình ảnh một cậu bé 4 tuổi một mình băng qua các con phố đông đúc xe cộ qua lại, trên tay cầm 2 hộp sữa.

Gia đình - Quá nhớ chị gái, bé trai 4 tuổi đi gần 3km để mang 2 hộp sữa đến cho chị

Cậu bé 4 tuổi một mình lao vào dòng người tấp nập.

Gia đình - Quá nhớ chị gái, bé trai 4 tuổi đi gần 3km để mang 2 hộp sữa đến cho chị (Hình 2).

Giữa trời nắng, cậu bé 4 tuổi đi bộ 3km để đến gặp chị gái vì quá nhớ.

Tưởng cậu bé đi lạc, nhân viên cảnh sát bèn tiến lại hỏi thăm sự tình và ngơ ngác nhìn nhau khi nghe cậu bé đáng yêu kể lại rằng vì quá nhớ chị gái nên nhân lúc bà ngoại không có nhà, cậu đã lén đem theo 2 hộp sữa tự đi đến trường học của chị.

Gia đình - Quá nhớ chị gái, bé trai 4 tuổi đi gần 3km để mang 2 hộp sữa đến cho chị (Hình 3).

Cậu bé tự mình đi bộ lên tầng 5 để gặp chị gái.

Khi cậu đã đi được gần 3km thì được các chú cảnh sát chở đến trường.

Gia đình - Quá nhớ chị gái, bé trai 4 tuổi đi gần 3km để mang 2 hộp sữa đến cho chị (Hình 4).

Cô chị gái xúc động khi nghe câu chuyện của em trai mình.

Đến nơi, cậu bé còn cương quyết tự mình leo hết 5 tầng lầu chứ không chịu để chú cảnh sát nắm tay dẫn đi hay bế lên.

Vừa thấy chị gái, cậu bé liền đưa ngay hộp sữa cho chị. Chiều ngày hôm đó, sau khi chị tan học, bà ngoại đã đến đón 2 chị em về nhà.

Theo Nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ