Bruno Fernandes lập cú đúp giúp Man United thắng dễ 3-0 trước Brighton

Bruno Fernandes lập cú đúp giúp Man United thắng dễ 3-0 trước Brighton

3 vòng đấu gần nhất, Brighton lần lượt bất bại trước Wolves, Arsenal và Leicester. Thành tích đối đầu khá tốt với những đội bóng Top 10 giúp "Hải âu" tự tin bước vào trận đấu tại vòng 32. Tuy nhiên, tất cả những gì thầy trò Graham Potter thể hiện được chỉ là sự chống đỡ trong tuyệt vọng.

Man United giữ nguyên đội hình ra sân so với trận gặp Sheffield United ở vòng trước. Sự xuất hiện của Pogba và Bruno Fernandes giúp "Qủy đỏ" dễ dàng làm chủ tuyến giữa, tạo ra vô số cơ hội.

Phút 12, Pogba nhả bóng đẹp để Bruno Fernandes tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Ryan. Dù không thể thành bàn thắng nhưng đây giống như một lời cảnh báo dành cho Brighton.

Chỉ 5 phút sau đó, Greenwood dứt điểm tung lưới đội chủ nhà sau pha đi bóng táo bạo, xộc thẳng vào vòng cấm. 


Ảnh: Getty/EPA.

Bàn thắng sớm giúp M.U càng dễ dàng trong việc kiểm soát thế trận, giữ tỉ lệ cầm bóng lên đến hơn 70%. Sức ép liên tục dồn Brighton về phần sân nhà để tập trung phòng ngự. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ ngăn khả năng tấn công như vũ bão của "Qủy đỏ".

Phút 30, Pogba lại có tình huống "mớm bóng" tương đôi ngọt dành cho Bruno Fernandes. Khác biệt, lần này cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha đi trúng khung thành và không cho thủ thành Matt Ryan cơ hội cứu thua. 

Ảnh: Getty 

Các biệt an toàn khiến M.U tự làm chậm nhịp độ trận đấu, chủ yếu giữ bóng để đảm an toàn cho hàng phòng ngự. Điều này được duy trì cho đến đầu hiệp 2. Brighton không có nhiều bóng để triển khai lối chơi.

Phút 50, Bruno Fernandes hoàn tất cú đúp khi kết thúc hoàn hảo pha phản công thần tốc của Man United. Bóng được phát động từ hàng phòng ngự, qua chân Matic và Greenwood trước khi tiền vệ 26 tuổi tung cú sút bóng sống làm dậy cả cầu trường.

Ảnh: MMC Pool.

Sau đó, huấn luyện viên Solskjaer rút ra nhiều trụ cột gồm cả Bruno và Pogba. Man United dần mất thế chủ động và để đối phương có cơ hội lên bóng. Trossard, Connolly đều đã có cơ hội thử tài thủ thành De Gea nhưng không thể chiến thắng.

Ngược lại, dàn dự bàn của M.U không gây được nhiều ấn tượng sau khi vào sân. Daniel James và Andreas Pereira thi đấu mờ nhạt khiến đội khách lép vế ở tuyến giữa. Tỉ số chỉ được bảo toàn khi Man United phòng ngự quá tốt. 

Chung cuộc, Man United giành chiến thắng với tỉ số 3-0 và đòi lại vị trí thứ 5 từ Wolves sau 32 vòng đấu. Hiện tại, thầy trò Ole Solsa kém 2 điểm so với Chelsea và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Ảnh: REX.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ