Bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - FIFA đưa ra quyết định mới giúp bóng đá nữ Việt Nam có thêm cơ hội tham dự World Cup.

Bóng đá nữ trẻ Việt Nam có thêm cơ hội dự World Cup.
Bóng đá nữ trẻ Việt Nam có thêm cơ hội dự World Cup.

Trong cuộc họp mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có những quyết định quan trọng về các giải đấu sắp diễn ra từ năm 2024 đến năm 2030.

Theo đó, FIFA quyết định tăng số đội tham dự giải U20 World Cup nữ 2024 từ 16 lên thành 24 đội. Số suất dành cho châu Á cũng được tăng lên từ 3 thành 4. Vòng loại của U20 World Cup nữ 2024 cũng chính là Vòng chung kết các giải đấu U20 nữ ở các châu lục.

Với thay đổi này từ FIFA, U20 nữ Việt Nam chỉ cần có mặt ở bán kết Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 là sẽ giành quyền dự U20 World Cup nữ 2024 diễn ra tại Colombia.

Vòng loại thứ 2 khuôn khổ bảng A giải U20 nữ châu Á 2024 (được tổ chức ở Việt Trì, Phú Thọ) đã kết thúc với 2 tấm vé đi tiếp thuộc về đội nữ U20 nữ Australia (nhất bảng) và đội U20 nữ Việt Nam (nhì bảng).

Còn tại bảng B của vòng loại thứ 2 (do Myanmar đăng cai), đội nữ U20 Trung Quốc và đội nữ U20 Đài Bắc Trung Hoa giành quyền vào chơi Vòng chung kết.

Như vậy, 8 cái tên sẽ tranh tài ở Vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024 đã chính thức lộ diện gồm: Chủ nhà (Uzbekistan), 3 đội có thứ hạng cao nhất ở giải đấu trước (Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc), 2 đội vượt qua vòng loại thứ 2 của bảng A (Australia, Việt Nam) và 2 đội vượt qua vòng loại thứ 2 của bảng B (Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa).

Như vậy, U20 nữ Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Những đội bóng đáng chú ý khác như Myanmar, Thái Lan, Philippines đều đã bị loại.

Vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3/2024 ở Uzbekistan. 4 đội dẫn đầu giải này sẽ giành quyền dự VCK U20 World Cup nữ 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Truyện ngắn: Mùa lũ năm đó

GD&TĐ - Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm.
Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.