Bóng đá Thái Lan ‘chao đảo’ vì nợ nần

GD&TĐ - Tỷ phú Madam Pang bật khóc tuyên bố sẽ kiện người tiền nhiệm Somyot Pumpanmuang vì khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Truyền thông xứ chùa Vàng đang rầm rộ đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị nợ tổng số tiền lên tới 647 triệu baht (khoảng hơn 515 tỷ đồng).

Số tiền nợ nần trên do đích thân Chủ tịch FAT đương nhiệm Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) vừa khóc vừa chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

madam-pang-6003-2539.jpg
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang bật khóc.

Bà chỉ ra những khoản nợ do nhiệm kỳ trước để lại hơn 132 triệu baht (khoảng 99,6 tỉ đồng), thua kiện Công ty truyền thông Siam Sport phải bồi thường 360 triệu baht (khoảng gần 300 tỉ đồng), vay FIFA 5 triệu USD (khoảng 155 triệu baht, hơn 117 tỉ đồng).

Những tiết lộ của Madam Pang còn cho thấy, đã có những nghi ngờ về việc rửa tiền ở FAT trong nhiệm kỳ trước. Bán bản quyền phát sóng trực tiếp giải Thai League tất cả các hạng đấu ra nước ngoài…

Bà cũng tố cáo người tiền nhiệm Somyot Pumpanmuang nhận lương mỗi tháng 1 triệu baht sai nguyên tắc từ công ty điều hành giải Thai League. Ông Somyot Pumpanmuang tuyên bố đã trả lại toàn bộ số tiền lương này là 32 triệu baht cho FAT, song theo bà Pang, bộ phận kế toán và tài chính của Liên đoàn vẫn chưa nhận được.

Tỷ phú Madam Pang tuyên bố sẽ đưa vụ bê bối tài chính dưới thời cựu Chủ tịch FAT Somyot Pumpanmuang trình lên Quốc hội Thái Lan, theo tờ Siam Sport.

Bà cũng nhấn mạnh việc gửi đơn kiện ông Pumpanmuang cùng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước lên một Ủy ban đặc biệt, với hy vọng tình hình sẽ được giải quyết một cách khẩn cấp để giúp bóng đá Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần chồng chất hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ