Bộ trưởng Nga: Mỹ sẽ không chiến đấu vì Ukraine ở Donbass

GD&TĐ - Mỹ sẽ không chiến đấu vì Ukraine ở Donbass – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm qua (28/4).

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cho biết “thật vô nghĩa khi trông chờ vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Điều này mọi người luôn biết. Nếu ai ảo tưởng rằng sự trợ giúp đó sẽ đến thì đó là những cố vấn vô giá trị trong bất kỳ chính phủ nào, kể cả chính phủ của ông Zelensky” – ông Lavrov khẳng định.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm rằng trách nhiệm chính về giải quyết vấn đề Ukraine thuộc về phương Tây bởi vì họ có “sự ảnh hưởng thực sự” đối với lãnh đạo Ukraine và có thể khiến nước này thực hiện các bước cần thiết để thực hiện Thỏa thuận Minsk.

“Trách nhiệm chính thuộc về phương Tây thì chỉ có phương Tây mới có thể khiến ông Zelensky thực hiện những gì người tiền nhiệm của ông ấy và chính ông ấy đã ký” – ông Lavrov nói – “Vào tháng 12/2019, tại Paris, ông ấy đã khẳng định với các lãnh đạo Nga, Pháp và Đức rằng sẽ không có sự thay thế nào cho Thỏa thuận Minsk”.

Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã làm việc về Thỏa thuận Minsk trong hơn 17 giờ liên tục và tất cả các bước cũng như trình tự của đều được “xác nhận kỹ lưỡng”, những nỗ lực thay đổi trật tự hay các bước sẽ không dẫn tới đâu cả.

Bộ trưởng Lavrov cho biết Nga đang lập danh sách “các quốc gia không thiện chí” và sẽ sớm công bố nó. Ông hứa rằng việc đưa một quốc gia vào danh sách sẽ rõ ràng và danh sách sẽ được sửa đổi tùy thuộc vào “sự phát triển mối quan hệ với các nước liên quan trong tương lai.”

Ông khẳng định Nga sẵn sàng cho bất kỳ sự phát triển hay trừng phạt nào nhưng cũng luôn sẵn sàng trở lại “quan hệ bình thường” với các quốc gia thể hiện thiện chí với mình.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.