Bộ Nội vụ: Bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi đúng quy trình

Đoàn kiểm tra của Bộ sau khi xem xét đã đưa ra kết luận, các trường hợp này đủ điều kiện tiêu chuẩn.

Bộ Nội vụ: Bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi đúng quy trình
giam doc so 30 tuoi
Giám đốc sở 30 tuổi ở Quảng Nam đươc bổ nhiệm đúng quy trình

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, sáng 5/10, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó có trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đã báo cáo đầy đủ về vụ việc. Theo đó, việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi, con trai của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh) nằm trong chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được tỉnh ban hành và triển khai. 

Trong 176 trường hợp được tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm vừa qua, có 51 người giữ các chức vụ từ Phó chủ tịch UBND huyện đến Giám đốc sở đều trong độ tuổi từ 30 đến dưới 40.

Cụ thể, trong số 51 trường hợp được giới thiệu ứng cử luân chuyển có độ tuổi từ 30 đến dưới 40 tuổi có 9 người dân tộc thiểu số, và 13 người là nữ. 

“Riêng với trường hợp của ông Bảo, có lẽ nhiều người băn khoăn việc ông Bảo là con trai của nguyên Bí thư Tỉnh ủy nên mới đặt nghi vấn việc bổ nhiệm có vấn đề, nhưng thực chất mọi quy trình đều thực hiện đúng.

Ngoài ông Bảo, có rất nhiều nhân sự trong 51 trường hợp được bổ nhiệm có xuất thân từ những người lao động, chứ không có chuyện con của lãnh đạo mới được bổ nhiệm”, ông Tuấn nói và cho biết thêm, Đoàn kiểm tra của Bộ sau khi xem xét đã đưa ra kết luận, các trường hợp này đủ điều kiện tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm làm đúng quy trình, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ và đảm bảo khách quan.

Trước đó ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Được bổ nhiệm năm 30 tuổi, ông Bảo trở thành Giám đốc sở trẻ nhất cả nước.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ