Bố ngủ rồi mẹ ạ!

Cậu nhóc 4 tuổi không chịu đi ngủ, cậu bắt bố vào nằm đọc truyện cổ tích cho mình nghe.

Bố ngủ rồi mẹ ạ!
Bố ngủ rồi mẹ ạ!

Một lúc sau thấy yên lặng, mẹ cậu nhóc rón rén mở cửa, thì thào hỏi:

- Ngủ rồi à?

Từ trong vọng ra tiếng nói non nớt:

- Vâng, bố ngủ rồi mẹ ạ!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Trần Can đến thăm hỏi gia đình em Trần Ngọc Hân.

Giữ những ước mơ ở lại với trường

GD&TĐ - Ở Điện Biên, sự sẻ chia đang giúp 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin đến lớp, vượt lên nghịch cảnh và nuôi dưỡng những ước mơ.