Bố mẹ chết cháy để lại 3 đứa con thơ

GD&TĐ - Người dân ở đường Đào Duy Từ, phường Đông Ba, TP Huế những ngày này vẫn còn u ám bởi cái chết của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Minh Trí (SN 1982), chị Ngô Thị Huệ (SN 1985).

Ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ giờ chỉ còn biết bấu víu vào ông bà thường xuyên đau ốm.
Ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ giờ chỉ còn biết bấu víu vào ông bà thường xuyên đau ốm.

Chỉ vì mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng đã dẫn đến bi kịch của gia đình khi bố mẹ thiệt mạng sau vụ tự thiêu, bỏ 3 đứa trẻ cho ông bà già yếu.

Bi kịch nghiệt ngã từ mâu thuẫn gia đình

Trưa 5/8, người dân sống tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Ba, TP Huế vẫn đang lui tới nhà bà Nguyễn Thị Thương (SN 1950) để chia buồn với gia đình. Bà vừa mất đi con trai lẫn con dâu sau vụ hỏa hoạn vào đêm 3/8.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, sự quạnh quẽ cùng khói nhang bao trùm lên bầu không khí của gia đình. Ba đứa trẻ vấn khăn tang trắng vẫn còn ngơ ngác khi ai đến cũng nhìn chúng với ánh mắt ái ngại và thương cảm.

Chỉ sau một đêm, 3 chị em Nguyễn Ngô Minh Trâm (9 tuổi), Nguyễn Ngô Minh Trân (6 tuổi) và Nguyễn Minh Tú (2 tuổi) bỗng trở thành những đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ các em là anh Nguyễn Minh Trí (SN 1982) và chị Ngô Thị Huệ (SN 1985) tử vong tối 3/8 sau vụ hỏa hoạn. Mái ấm gia đình cha ôm, mẹ ấp, giờ đây trở nên lạnh lẽo, quạnh hiu khi bố mẹ đã không còn...

Rơm rớm nước mắt nhìn các cháu, bà Thương nghẹn ngào kể lại: Vào khoảng 18 giờ ngày 3/8, hàng xóm thấy giữa Trí và Huệ xảy ra cãi vã với nhau. Trong một phút nóng nảy Trí đã kéo Huệ vào phòng riêng và khóa trái cửa. Một lúc sau thì tôi thấy trong căn phòng khói nghi ngút, nên hô hoán mọi người, khi phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện hai vợ chồng nó đã bị lửa thiêu cháy.

“Mới đó mà tôi đã mất đi con trai, con dâu, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho tôi cũng như nhiều người không kịp trở tay. Khi phá cửa xông vào thì hai đứa đã bị lửa thiêu cháy. Sao mà chúng nó dại thế, sao không nghĩ đến 3 đứa con sống sao với cảnh mồ côi đây?”, bà Thương bật khóc.

Trong ngôi nhà, 2 chiếc quan tài được đặt ngay giữa căn nhà. Kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, tiếng khóc ngặt của đứa trẻ 2 tuổi khi mấy ngày không thấy mẹ… những hình ảnh đó khiến người dân đến viếng không cầm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Thanh, một người bà con của hai nạn nhân cho biết: “Vợ chồng chú Trí ra đi để lại 3 con thơ dại cho bà nội, bà thì già yếu, gia đình nghèo, không có tài sản gì đáng giá. Bây giờ, bà phải nuôi 3 đứa cháu mồ côi lại càng khó khăn hơn”.

Những đứa trẻ tương lai mịt mù

Đáng nhẽ, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông bà Thương sẽ được con cái chăm sóc, nhưng điều đó đã trở nên xa vời với ông bà. Bởi trên đôi vai già nua đang phải cõng thêm 3 đứa cháu nhỏ dại.

Ở độ tuổi ngoài thất tuần, ông bà Thương vẫn chưa biết sẽ phải cưu mang các cháu như thế nào khi bản thân đã già yếu. Trước đây, bố mẹ các cháu làm “thợ đụng”, ai kêu gì thì làm nấy, thu nhập bấp bênh, cố gắng gom góp và vay mượn để xây ngôi nhà kiên cố. Nhà xây chưa được bao lâu, nợ vẫn chưa trả hết thì bỗng chốc trở thành tro tàn sau vụ hỏa hoạn.

Bà Thương nói trong nước mắt: “Cô chú của các cháu thì làm ăn xa, tôi thì tuổi đã già cũng chẳng biết sống được bao lâu nữa. Nay bố mẹ cháu mất rồi, không biết tương lai các cháu rồi sẽ về đâu”.

Nhìn ba đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”, đầu đội khăn tang côi cút bên bàn thờ cha mẹ, khó ai có thể cầm lòng. Các cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau khi mất cả bố lẫn mẹ này.

Thương các cháu, bà chỉ mong ông trời cho sức khỏe để làm nuôi các cháu ăn học và trưởng thành. Từ lúc này, các em không còn có được vòng tay của cha mẹ, chỉ còn lại tình thương yêu của ông bà nội già đã ngoài 70.

Ngước nhìn di ảnh bố mẹ, cháu Nguyễn Ngô Minh Trâm nghẹn giọng: “Thường ngày, mẹ rời nhà đi từ sáng đến cuối ngày mới về với chúng con. Từ nay, chúng con không còn được thấy bóng mẹ trở về nữa. Từ hôm qua, em Tú cứ khóc đòi mẹ, bắt cháu bế đi tìm. Nhưng cháu biết tìm ở mô được…”.

Nghe Trâm nói, nhiều người không cầm được nước mắt, chỉ biết động viên ông bà cùng với các em vượt qua cơn khốn đốn này.

Chỉ vì phút nóng giận nhất thời của người chồng khiến 3 đứa trẻ chịu cảnh mồ côi. Những đứa con thơ tương lai mù mịt, cha mẹ già yếu khó khăn đủ bề càng thêm bi đát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.