Hơn 6.000 người đã chết trong cuộc chiến chống ma túy được khởi xướng ngay khi Cựu thị trưởng thành phố Davao ông Rodrigo Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines. Trong thời gian tranh cử, ông đã khẳng định: “Tất cả người liên quan tới ma túy, những kẻ khốn, tôi sẽ giết tất cả”.
Vừa qua ông nói rằng ông sẽ tiếp tục cho đến khi nào ông đẩy lùi được hết những nghi phạm ma túy khỏi đất nước mình.
Bộ ảnh được đặt tên “Ở Manila, cái chết đến mỗi đêm”
Một người chết được tìm thấy trên đoạn đường thuộc Navotas Manila ngày 30/11/2016
Người thân khóc than cho ông Ronnie Arroyo, 36 tuổi, một người sử dụng ma túy bị ghiết trong ngôi nhà bỏ hoang
Người dân Payatas nhìn vào hiện trường một vụ giết đang được một đội pháp y của cảnh sát điều tra giám định ngày 1/12/2016
Xác của Melanie Abata được tìm thấy dưới một cây cầu tại Caloocan ngày 29/1
Aviel, con trai một tuổi của Christian Nufable, 34 tuôỉđang ngủ cạnh quan tài cha mình.
Jocelyn De La Cruz, người vợ đang mang thai của một nạn nhân trong vụ thanh trừng tội phạm ma túy
Quang cảnh chết chóc bên dưới một cây cầu ở Manila nơi cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường được chiếu sáng bởi đèn flash máy ảnh của phóng viên.
Nhà tù đông đúc tại Malate